Photo tour ngày cuối cùng: Du ngoạn trong mưa

13/05/2013 13:40 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Buổi sáng ngày thứ 4, cũng là ngày cuối cùng của hành trình, đoàn có những hoạt động mang tính thư giãn hơn. Thay vì phải rời khách sạng từ sáng sớm như mọi ngày, các thành viên được thong dong hơn, tự do tham quan, chụp ảnh những ngôi chùa cổ ở Trà Vinh. Đúng 9h, đoàn mới lên đường. 


Tạm biệt Trà Vinh

Tạm biệt Trà Vinh bằng những bức ảnh kỷ niệm cả đoàn, chúng tôi vội vã lên đường, trời vẫn nắng cháy da. Điểm đến tiếp theo là khu du lịch sinh thái ở cù lao Lân (còn gọi là cù lao Thới Sơn) ở Mỹ Tho. Gửi xe ở bến tàu du lịch bên bờ sông Tiền, gần 40 người chúng tôi được đưa lên một chiếc tàu để “vượt” sông đến với cù lao Lân. Đây là một trong bộ tứ cù lao nổi tiếng của nơi đây được đặt tên là Long, Lân, Quy, Phụng. Mặc dù đường tới Mỹ Tho khá nóng bức nhưng khi chúng tôi vừa lên thuyền cũng là lúc trời bắt đầu đổ mưa, gió sông tạt nước mưa vào thuyền, vậy là dù đứng dưới mái che, cả đoàn vẫn được tắm mưa. Những hạt nước mát lạnh cùng gió sông thổi vào khiến chúng tôi thấy mát mẻ, khoan khoái hơn sau gần nửa ngày giang nắng trên đường quốc lộ. 


Ảnh đẹp trong ngày

Cù lao đón chúng tôi bằng món cháo gà thơm phức. Một ngày thật sự thư giãn. Nhưng các tay máy vẫn không ngừng nghỉ, vài người vẫn mải mê chụp và suýt lỡ bữa ăn ngon. Xung quanh khu vực nhà hàng có rất nhiều loại cây ăn trái, quả sai trĩu trịt. Chúng tôi tiếp tục được tham quan cơ sở làm kẹo dừa, nuôi ong lấy mật ở nơi đây, được những người dân sống trên cù lao giải thích cặn kẽ về quá trình làm kẹo, cho ong hút mật hoa nhãn, lấy sữa ong chúa… khá thú vị. Trời mưa nặng hạt hơn khi chúng tôi chuẩn bị xuống xuồng ba lá chèo ra sông. Mọi người phải mặc áo mưa, ngồi xuồng men theo con rạch nhỏ, xung quanh là dừa nước để ra sông Tiền, lên tàu về đất liền. Một vài thành viên “tức cảnh sinh ca”, người thì ca Tình anh bán chiếu, người lại ngân trích đoạn Lưu Bình Dương Lễ, người đệm đàn bằng tay, bằng miệng. Chuyến du ngoạn vì thế mà sôi nổi, thú vị hơn. Xen đó là những câu chuyện của chúng tôi với những người chèo xuồng. Họ nói về cuộc sống, cuộc mưu sinh của chính mình bằng giọng nói hồn hậu chân chất.


Nhận giải Vespa - khoảnh khắc trong ngày

Chúng tôi kết thúc hành trình khám phá miền Tây bằng việc ngồi ăn trái cây trong vườn, nghe đờn ca tài tử, hoạt động mang tính thư giãn cao nhất trong suốt chuyến đi. Vừa thưởng thức các thứ trái đặc trưng của vùng đất này như sầu riêng, chuối cau, đu đủ, xoài vừa nghe đờn ca tài tử là trải nghiệm mà các thành viên từ miền Bắc cảm thấy thích thú nhất. 


Chờ qua phà

Trời đã về chiều, chúng tôi còn 70km thì về đến TP.HCM. Các tay máy vẫn tiếp tục sáng tác dù đã nhá nhem tối. Phải hơn 7h tối, cả đoàn mới về đến đích. Các thành viên ai cũng chụp lại đồng hồ contermet để đánh dấu số km họ đã vượt qua. Một thành viên khi về đến cửa show room Piaggio, đồng hồ xe chỉ 499km, vậy là chị xin được đi thêm một vòng phố để đồng hồ chỉ đúng 500km cho “chẵn”!



Lên phà

Trước khi chia tay, ban tổ chức trao giải Ảnh đẹp trong ngày và Vespa - Khoảnh khắc trong ngày ngay tại show room này. Ảnh đẹp của ngày thứ 3 được trao cho bức Ra chợ sớm của tác giả Nguyễn Lê Nam còn bức ảnh được giải của nhà tài trợ Vespa là Trên đường tác nghiệp của thành viên có nick name Biendaikho, bức ảnh này được chụp ngay trong chuyến hành trình từ Mỹ Tho về Sài Gòn. 


Liên tục tác nghiệp


Lưu niệm trước khi ra về

Mốc nhỏ cho hành trình lớn

Nguyễn Lê Nam nhận giải ảnh đẹp trong ngày


Về trong ráng chiều

Thành viên có nick name là Quycoctu đã tự thiết kế và in chiếc áo thun này, trước giờ chia tay, anh đã gặp từng người tham gia chuyến đi để xin chữ ký, lưu lại một hành trình đáng nhớ.

Khánh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm