Ông Tây chụp ảnh bao cao su ngập hồ Linh Đàm: Buồn, tức giận nhưng không ngạc nhiên!

22/11/2016 10:51 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Buồn, tức giận, xấu hổ, nhưng không thất vọng, không ngạc nhiên... Đó là cảm giác của Benjamin một người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, khi anh chứng kiến và ghi lại chùm ảnh về việc rác thải như bao cao su, băng vệ sinh, kim tiêm... đầy hồ Linh Đàm sáng nay (22/11).


Benjamin (phải) trong một lần nhặt rác tại công viên Linh Đàm. Ảnh: Trần Giáp

Benjamin cho biết: Tôi đi dọc công viên hàng ngày, ngày nào cũng có nhiều rác. Người già vứt quả cầu, bao thuốc lá, điếu thuốc lá, giấy vệ sinh; trẻ con vứt hộp sữa; thiếu niên vứt hộp trà sữa, chai nước ngọt, túi của fast food, gói kẹo cao su; người mẹ vứt bỉm, quần bẩn, hộp sữa. Nên tôi không ngạc nhiên về cảnh tượng sáng nay.

Và cảm giác của Benjamin là buồn, tức giận, xấu hổ, nhưng không thất vọng, không ngạc nhiên.

Từ nhiều năm nay, ngày ngày Benjamin cùng chú chó của mình đi dạo và nhặt rác tại công viên Linh Đàm. Benjamin chia sẻ: "Tôi nghĩ, tôi chỉ làm cho đỡ xấu hổ với bản thân. Nếu tôi dùng công viên miễn phí mà không bảo vệ nó và dọn rác thì tôi cảm thấy xấu hổ vời bản thân".

Những hình ảnh "nặng hơn vạn lời nói" gây "sốt" trên mạng xã hội của Benjamin sáng nay:
















Phạm Mỹ
Ảnh: Benjamin James Park

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm