Ông chủ cửa hàng điện thoại và hai chú mèo quí Hà Thành

03/02/2011 16:48 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Trong cốp xe lúc nào cũng có ruốc và rất thích đi chơi vòng quanh phố phường như trẻ con là sở thích của hai chú mèo quí nhà ông chủ cửa hàng điện thoại 102 Lê Duẩn, Đinh Tiến Dũng.

Chúng tôi đến nhà ông Dũng vào những ngày sát Tết âm lịch Tân Mão, đúng lúc cửa hàng khá bận rộn dịp cuối năm nên phải mất một lúc lâu ông Dũng mới ra tiếp được.

Đầu tiên ông có phần hơi e ngại và hỏi muốn xem mèo làm gì. Nhưng khi được biết chúng tôi muốn chụp ảnh và viết bài về hai chú mèo quí của mình, ông Dũng sẵn sàng ngay và thậm chí ông rất nhiệt tình “tạo dáng” cho hai chú mèo quí của gia đình có tên Mila, Milu.

Ông Đinh Tiến Dũng vốn là Tổng Giám đốc công ty cổ phần ứng dụng khoa học - công nghệ Việt Mỹ. Công việc của ông rất bận rộn nhưng vẫn dành khá nhiều thời gian để chăm sóc cho hai chú mèo cưng hàng ngày.

Theo lời ông Dũng thì hai chú mèo Mila, Milu – một chú mắt xanh, một chú mắt vàng tuyệt đẹp, là giống mèo Ba tư rất quí hiếm. Hơn nữa, là mèo của xứ lạnh nên để chăm sóc được cho Mila, Milu lớn như bây giờ là điều không dễ chút nào.


Milu có cặp mắt xanh rất đẹp và lúc nào cũng quấn quít bên bàn làm việc của ông Dũng
Mila và Milu là con của một chú mèo mẹ giống Ba Tư được ông Dũng mang về cách đây ít năm nhưng sau đó mèo mẹ bị kẻ gian bắt trộm mất trong một lần ông chủ quan cho chú mèo mẹ tự do đi lại gần cửa hàng. Cũng như Mila và Milu, mẹ của hai chú mèo ông Dũng rất quí nên khi nhắc đến, mắt ông rưng rưng đầy tiếc nuối như vừa mất một vật rất quí giá.

“Tôi chủ quan không xích lại khi để mẹ của Mila, Milu trước cửa mà nó lại rất dễ gần nên kẻ gian đã lợi dụng ẵm đi mất. Đuổi theo không kịp nữa. Mất nó tôi cứ tiếc mãi vì nó ở với gia đình tôi cũng không phải là ngắn.” Ông Dũng chia sẻ.

Sau khi mẹ của hai chú mèo Mila, Milu bị bắt trộm, ông phải mất rất nhiều công “nuôi bộ” cho hai chú mèo lúc đó còn nhỏ. Mặc dù sinh ra ở Việt Nam nhưng do có dòng máu của mèo xứ lạnh nên nhiều lúc ông Dũng phải bật điều hòa cho hai chú mèo trong phòng thường xuyên mỗi khi trời nóng.


Ông Dũng đang sấy lông cho chú mèo Mila sau khi chú mèo "trút bỏ xiêm y"

Nhưng sau đó, nhờ tham khảo từ các bạn bè yêu mèo và sách vở ông có một kinh nghiệm rất độc đó là mùa hè phải tỉa lông bụng để khi Mila và Milu nằm dưới đất tỏa nhiệt cho mát và hạn chế bật điều hòa. Công sức của ông Dũng đã được đền bù xứng đáng khi hai chú mèo quí đã lớn nhanh như thổi và rất khôn.

Ông lý giải nguyên do phải làm như vậy là bởi để cho hai chú mèo dần dần thích nghi với khí hậu Việt Nam nóng ẩm mưa nhiều thất thường có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của Mila và Milu.

Sau một thời gian giúp hai chú mèo làm quen với khí hậu Việt Nam, cuối cùng ông đã nuôi được Mila và Milu lớn đến như vây giờ. Mỗi chú ngót nghét 6 – 7kg. Nhìn ông cưng nựng hai chú mèo khó ai có thể nghĩ đó chỉ là một chú mèo mà nghĩ đó là một đứa trẻ đúng nghĩa.

“Gia đình tôi rất yêu động vật nên Mila và Milu được coi như một thành viên của gia đình. Nhiều lần các con của tôi mang đi chơi phố có nhiều đôi chụp đám cưới thấy mèo đẹp còn mượn luôn để chụp ảnh.” Ông Dũng chia sẻ niềm tự hào có hai chú mèo đẹp.

Mèo thích dạo phố


Mila và Milu có bộ lông trắng tuyết rất đẹp xù lên như cục bông lớn, ngày nào cũng rất thích ngồi… trông cửa hàng cho ông Dũng trên phố Lê Duẩn nên theo lời ông Dũng cho biết, hai chú mèo của ông ngày nào cũng làm mẫu bất đắc dĩ cho rất nhiều du khách.

Đầu tiên, cả hai còn “ngại ngùng” nhưng dần thành quen, Mila và Milu lại… thích chụp ảnh và không sợ đám đông nữa. Hầu như cả hai chú đều nằm im hoặc có những hành động biểu cảm như người khi du khách bấm máy.


Mila đi dạo phố cùng ông chủ

Đã có nhiều người thích hai chú mèo quá còn ngỏ ý muốn mua một trong hai nhưng ông Dũng nhất quyết từ chối vì với ông vấn đề không phải là ở tiền bạc mà cái chính là ở tình yêu của ông với hai chú mèo đã được ông nuôi nấng từ khi còn đỏ hỏn còn lớn hơn tiền bạc.

Ngày nào ông Dũng cùng chải và sấy lông cho cả hai chú mèo, vào những ngày lạnh thì do được mặc áo nên ông thường thi thoảng cởi “xiêm y” cho cả hai để chải lông. Còn với ngày nóng thì một tuần ông tắm cho cả hai một lần sau đó cho đi chơi khắp phố.

Điểm đặc biệt là nhà của ông Dũng mãi phố Võng Thị, Lạc Long Quân nhưng chưa bao giờ ông phải xích hai chú mèo của mình khi mang từ Lê Duẩn về nhà. Hầu hết Mila và Milu nếu cùng nhau về thì một con trước, một con sau nằm im trên đệm yên sau để “ngắm nghía” dòng người qua lại như một thú vui.


Cũng như nhiều chú mèo khác, Mila và Milu rất thích khám phá thế giới bên ngoài và rất dễ gần nên nhiều kẻ gian đã "nhăm nhe" bắt trộm hai chú mèo này không ít lần
Hai chú mèo của ông Dũng còn rất thích ăn ruốc ngoài sở thích như mèo Việt Nam là rau muống và thịt cá nên lúc nào trong cốp xe của ông Dũng hoặc con của ông đưa mèo đi chơi đều có túi ruốc.

“Tôi coi Mila và Milu như con nên gần đây nếu đông khách quá tôi phải xích cả hai lại đề phòng kẻ gian trộm mất như mẹ của chúng. Thường cả hai chẳng chạy đi đâu mà chỉ quanh quẩn trong nhà hoặc ngồi trên ghế trước cửa hàng cả ngày. Nhưng chúng dễ gần quá mà cửa hàng lại gần Ga Hà Nội đông đúc nên nhiều lần bị bắt hụt”, ông Dũng chia sẻ.

Với tình yêu đặc biệt dành cho hai chú mèo Mila, Milu của ông Dũng, có lẽ chỉ có những người yêu quí động vật mới có thể hiểu được tại sao ông lại bỏ nhiều thời gian và công sức cùng tiền bạc như vậy để chăm sóc cho hai chú mèo. Với ông, đó không chỉ là thú vui nuôi động vật cảnh mà còn là tình yêu động vât thực sự.

Vũ Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm