Nhật ký hành trình Photo Tour: Mắc mưa ở ngày đầu tiên

10/05/2013 10:02 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo đúng kế hoạch, đúng 5h30 các thành viên có mặt ở showroom Vespa tại đường Nguyễn Thị Thập, Q.7, TP.HCM. Mọi người vừa xuyên trận mưa rào sáng sớm để đến điểm tập trung. Và những cơn mưa tiếp tục cùng đoàn Theo dấu Người tình.






Tập trung rất sớm nhưng phân xe và làm những việc hậu cần khác như niêm phong đồ gửi trên xe ô tô 16 chỗ để được gọn nhẹ tối đa trong chuyến phượt bằng Vespa đã khiến giờ khởi hành phải lui lại. Đúng 7h sáng, đoàn mới xuất phát. Cả đoàn 21 chiếc xe chạy dọc theo đại lộ Nguyễn Văn Linh ra đến Quốc lộ, thẳng tiến Ngã ba Trung Lương.


Vì chưa có kinh nghiệm nên ở bước khởi đầu này, vài thành viên đã lạc nhau, phải mất một ít phút để mọi người tập trung lại để bám sát trưởng đoàn. Cuối cùng cũng đến điểm dừng chân đầu tiên là thành phố Mỹ Tho lúc 9h, cả đoàn ăn bữa đầu tiên trong ngày ngay tại cửa ngõ thành phố.

Sau bữa sáng, chúng tôi rời đường quốc lộ, tiến sâu vào những con đường làng đẹp như mơ để đến chợ Lách, Bến Tre và cù lao An Bình. Một miền Tây trù phú hiện ra. Nếu ở đường quốc lộ trời nắng chang chang thì trong đường làng, cả đoàn xe nối nhau hàng một đi dưới những tán cây mát rượi đan khít vào nhau. Hai bên đường là những ngôi nhà thưa thớt lẩn khuất trong những khu vườn cây ăn trái. Chôm chôm, nhãn, mận… sai trĩu quả, chỉ cần dừng xe với tay là đã có thể hái được. Con đường vài chục km vì thế như ngắn lại.


Mua trái cây

Bữa trưa ở khu khu du lịch sinh thái Vinh Sang ở cù lao An Bình với toàn đặc sản miền Tây: Lẩu cá sấu, cá tai tượng chiên xù, cá basa kho tộ thật hấp dẫn vào lúc trời đã quá ngọ. Dù trên lối đi vào khu du lịch này, những tấm biển rất mời gọi “cưỡi đà điểu, câu cá sấu đã làm dấy lên các cuộc bình luận nhưng hầu như chẳng ai muốn thử cảm giác mạnh với những con vật hoang dã này. Ăn trưa xong, ai nấy tìm chỗ nghỉ. Những chiếc võng mắc giữa hàng tre đung đưa trong cái nắng nhẹ, trời đầy mây cũng ru được giấc ngủ của vài thành viên. 

Sáng tác với máy ảnh Canon


Tạo dáng với Vespa, liệu có rước được chiếcn LXV mới coóng này không?

Vừa qua giấc trưa, đi tiếp trên con đường làng bé nhỏ cong cong thì trời bỗng đổ mưa như trút. Mặc áo mưa không kịp, mọi người đã chạy vào sân một ngôi nhà ngay gần đó. Cụ già gần 80 tuổi hồn hậu mời chúng tôi: “vào đây mà trú, mưa đầu mùa nhanh tạnh lắm, cứ trú đến lúc tạnh, không sao đâu”. Mưa rồi cũng ngớt, tuy không nhanh như lời cụ già nói, chúng tôi tiếp tục lên đường. Đường về thị xã Sa Đéc chỉ còn 30 km. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống khi chúng tôi đến được khu lò gạch bên sông. Các tay phượt lại tiếp tục sáng tác ảnh để tranh những giải thưởng giá trị.


 Hoàng hôn trên sông, bên kia là khu lò gạch Sa Đéc. Ảnh: Loan BB


Cả đoàn chụp hình trên bến sông

Sau bữa tối với đặc sản miền Tây là gỏi tép bông điên điển, chạo ốc nướng lá cách, chả giò cua đồng…, đoàn nghỉ ngơi tự do và hẹn ngày mai với hành trình tìm đến ngôi nhà của Người tình – nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê. Tuy nhiên, các thành viên diễn đàn Phượt đã không nghỉ ngơi, họ nhanh chóng về phòng mải miết post hình lên diễn đàn để dự thi. Ai sẽ là người đoạt được những giải thưởng đầu tiên. Tất cả phải chờ đến bữa tối mai, khi admin diễn đàn Phuot.vn tổng kết xong số lượng bầu chọn cho các tác phẩm dự thi.
P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm