Nhà báo Giản Thanh Sơn: Biển đảo Việt Nam nhìn từ không trung

25/08/2013 14:07 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Với kinh nghiệm hơn 20 năm chụp hình từ không trung, nhà báo, nhà nhiếp ảnh Giản Thanh Sơn (sinh năm 1957) đang hoàn thành cuốn sách và chuẩn bị triển lãm bộ ảnh đặc biệt: Đảo và bờ biển Việt Nam nhìn từ không trung.

Sở hữu các kỷ lục Việt Nam cho bộ ảnh: Chân dung chính khách, Việt Nam nhìn từ không trung... Giản Thanh Sơn vẫn luôn tiếp tục thiết lập các kỷ lục khác cho chính anh.



Nhà báo Giản Thanh Sơn trong một chuyến săn ảnh trên trực thăng - Ảnh: Đức Tám/TTXVN

Lên trời làm việc

Nhiều năm liền, Giản Thanh Sơn có duyên may được tháp tùng các chuyến công du của các vị lãnh đạo Việt Nam đến các quốc gia trên thế giới. Anh đã được đặt chân đến hơn 75 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hơn thế, anh được dịp ngắm nhìn các vùng đất và ghi lại hình ảnh gần khắp quả địa cầu từ không trung.

Máu mê chụp hình từ không trung của Giản Thanh Sơn đến với anh như duyên định. Khoảng 20 năm trước, trong một chuyến công tác ra thềm lục địa Việt Nam bằng trực thăng, Giản Thanh Sơn đã sửng sốt trước vẻ đẹp của mặt đất, nhất là biển đảo quê hương. Thời ấy chưa có máy hình kỹ thuật số, anh đã phải “đốt” rất nhiều cuốn phim vì bị mê đắm bởi khung cảnh bên dưới.

Có thể nói, Giản Thanh Sơn thuộc típ người… lên trời để làm việc. Trong bất cứ chuyến bay dân dụng nào, anh cũng xin được ngồi gần cửa sổ để chụp hình. Mấy năm gần đây, anh quen thân với Trung đoàn không quân trực thăng 917 (Sư đoàn không quân 370) và được cán bộ, nhất là các sĩ quan phi công ở đây yêu quý như một thành viên. Nhiều chuyến bay của Trung đoàn 917 đều có mặt anh. “Tôi nghĩ rằng những bức ảnh của mình sẽ góp phần khơi gợi tình yêu quê hương tươi đẹp của chúng ta trong lòng mọi người” - Giản Thanh Sơn chia sẻ.


Một hòn đảo trên vùng biển phía Nam Tổ quốc - Ảnh: Giản Thanh Sơn

Hàng chục ngàn bức ảnh về đảo, bờ biển Việt Nam

Kể từ chuyến bay của 20 năm trước đến nay, Giản Thanh Sơn đã tích cóp cho mình hàng chục ngàn bức ảnh chụp đảo và bờ biển Việt Nam khắp cả ba miền. Anh dự định từ nay đến hết năm 2013 này sẽ thực hiện một cuộc triển lãm, đồng thời ấn hành một cuốn sách ảnh để giới thiệu đến rộng rãi người xem.

Anh cho hay: “Nhiều chuyến bay mà tôi không biết trước lịch trình, khi trực thăng từ biển bay vào đất liền, bên dưới hiện ra những làng chài với ghe thuyền dưới nước, nhà trên bờ san sát nhau như bức tường thành kiên cố và kiêu hãnh nhìn ra biển Đông. Cảnh vật quá đẹp khiến tôi quên hết mọi thứ để tập trung bấm máy”.

Ngoài những bức hình chụp những hòn đảo nổi tiếng từ trên cao, như quần đảo Trường Sa, Giản Thanh Sơn cho biết, có nhiều hòn đảo anh chưa hề biết tên. Như chuyến bay ở vùng biển cực Nam Tổ quốc, Giản Thanh Sơn chụp được một hòn đảo rất hoang sơ mà anh chưa biết tên gọi. “Chỉ biết rằng đảo ấy nằm trong vùng biển của Việt Nam và hẳn nhiên là vô cùng đẹp” - Giản Thanh Sơn cười nói.

Trần Hoàng Nhân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm