Người dân Hà Nội náo nức trước giờ khai mạc Đại lễ 1000 năm Thăng Long

30/09/2010 16:32 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Chỉ còn ít giờ đồng hồ nữa thôi, Đại lễ 1000 năm Thăng Long sẽ chính thức diễn ra tại vườn hòa Lý Thái Tổ bên Hồ Gươm. Các bến tàu, xe cũng đang rất nhộn nhịp đón các đoàn khách từ tỉnh xa về Hà Nội.

>> Chuyên đề: Nhật ký Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội


Chiếc đồng hồ đếm ngược ngay cạnh đền Ngọc Sơn đang chầm chậm nhích từng giây đếm ngược đến thời khắc thiêng liêng nhất của đất nước. Hà Nội vốn đã rất đông đúc nhưng những ngày này càng đông hơn bởi “mọi nẻo đường đều hướng về Hà Nội” vì đây sẽ là nơi diễn ra Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long lịch sử với quá khứ hào hùng và một hiện tại đổi mới phát triển.

Tính đến thời điểm này, chỉ còn chưa đầy 24 giờ đồng hồ nữa là diễn ra lễ Khai mạc Đại lễ 1000 năm, mọi công việc chỉnh trang trên các tuyến phố hầu như đã hoàn thành.

Để thực hiện các bước cuối cùng trên các tuyến phố trung tâm, đặc biệt các phố Tràng Thi, Hàng Dầu, Hàng Đào, Tràng Tiền, Điện Biên Phủ, Lý Thái Tổ… cho đến tận chiều tối các công nhân phục vụ Đại lễ vẫn miệt mài làm việc.



Trong các tuyến phố hướng về vườn hoa Lý Thái Tổ và Hồ Gươm sát giờ G diễn ra Đại lễ, từ sáng đến tối tấp nập người dân đến tham quan, chụp ảnh. Nếp sống thường ngày của những người dân trong khu vực phố cổ gần Hồ Gươm cũng ít nhiều thay đổi.



Sát Đại lễ, những con đường vốn ngày nào cũng đông đúc người qua lại như Tràng Tiền, Hàng Khay, Lý Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng hay Hàng Ngang, Hàng Đào dường như đang nghẹt thở với số lượng người qua lại đông hơn nhưng điều đặc biệt ở chỗ người dân đã có ý thức tham gia giao thông tốt hơn nên không xảy ra tình trạng tắc đường cục bộ.

Tôi sinh ra và lớn lên ở đây từ nhỏ nhưng chưa bao giờ thấy Hà Nội đẹp như những ngày này. Mặc dù sống ở khu vực phố cổ (Hàng Đào) đã quá quen với việc người người chen chúc mỗi khi chợ đêm diễn ra vào cuối tuần nhưng những ngày sát Đại lễ càng đông đúc hơn nhiều lần. Nó làm tôi nhiều lúc ra ngoài cũng hơi khó khăn nhưng tôi vẫn thấy rất vui và tự hào vì mình là người Hà Nội sắp được 1000 năm tuổi.” Bác Nguyễn Nga, nhà trên phố Hàng Đào đi dạo ở Hồ Gươm cho biết.

Bên cạnh việc đi chơi, ngắm đường phố được trang hoàng lộng lẫy, mọi người dân đều rất muốn ghé thăm Hồ Gươm để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Tháp Rùa lung linh buổi tối hay cầu Thê Húc rực rỡ ánh đèn cùng đền Ngọc Sơn cổ kính.



Cả nhà tôi đã lên Hà Nội cách đây hai hôm để tham quan Hà Nội và hòa mình cùng không khí Đại Lễ 1000 năm có một lần. Hà Nội với tôi không quá xa lạ vì tôi đã từng lên nhiều lần nhưng những ngày này tôi thực sự bất ngờ trước sự đổi thay của Thủ đô.” Bác Nguyễn Văn Tuấn, quê Hải Phòng bộc bạch.

Dạo quanh Bờ Hồ cũng không khó nhận thấy có rất nhiều các bạn trẻ đến đây chụp ảnh. Trong đó có cả những người đi làm, sinh viên, học sinh. Tất cả dù không phân biệt tuổi tác, vùng miền, đều mong muốn có những hình ảnh đẹp để lưu giữ trong ngày Đại lễ nghìn năm có một.

Không được nghỉ học nên em quyết định dành ít thời gian đến Bờ Hồ chụp ảnh kỷ niệm cùng bạn bè. Đây là một dịp may hiếm có vì em không phải là người Hà Nội nên nếu không học tập ở đây có lẽ rất khó có những cơ hội như thế này.” Bạn Nguyệt, sinh viên năm 3 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền chia sẻ.

Đại lễ 1000 năm Thăng Long với người dân thủ đô nói riêng và người dân cả nước nói chung thực sự có ý nghĩa hết sức thiêng liêng.

Thực tế có thể trong khâu chuẩn bị cho Đại lễ vẫn còn một số thiếu sót chưa làm hài lòng người dân nhưng với tất cả những gì mà các cơn quan chức năng đã làm thì phải công nhận một điều rằng Hà Nội đã thực sự chuyển mình và sẵn sàng cho Đại lễ 1000 năm. Không chỉ thế, với những người dân đã, đang và sắp có mặt tại Hà Nội cũng đang rất háo hức chờ đón thời khắc thiêng liêng nhất của dân tộc sắp diễn ra.

Vũ Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm