"Ngày Tình yêu" đầu tiên của thế giới: Trái tim 71.146 bông hồng

15/09/2008 01:16 GMT+7 | Sự kiện qua ảnh

(TT&VH Online) - Có lẽ ít ai biết: Hôm qua lần đầu tiên trong lịch sử, Day of Love ("Ngày tình yêu") đã được tiến hành tại Lueneburg, một thành phố nhỏ ở bang Niedersachsen (Đức).
 
Day of Love là một sáng kiến của Stephan Hinrichs (34) và Daniel Oliver Habenicht (36 tuổi), hai chủ xuất bản (NXB Vive!), được khá nhiều tổ chức xã hội ở Đức hưởng ứng.
 
Stephan Hinrichs và Daniel Oliver
Habenicht
Hai anh chàng này cho rằng đó là điều thiếu sót khi thế giới không dành hẳn một ngày để tôn vinh "tình yêu", một phạm trù mang tính toàn cầu và có ý nghĩa đối với nhân loại. Ở đây họ muốn nói một "tình yêu phổ quát", bao trùm lên mọi mối quan hệ trong xã hội và con người, chứ không đơn thuần là tình yêu nam nữ.
 
Từ Day of Love vừa được tiến hành hôm qua ngày 14/9 tại Lueneburg, Hinrichs và Habenicht hy vọng sáng kiến của mình sẽ được nhân rộng để đến một lúc nào đó cả thế giới sẽ có một "Ngày quốc tế Tình yêu", mà ở đó mọi người đều nghĩ đến tình yêu, một ngày thế giới hoàn toàn ngừng tiếng súng xung đột và chiến tranh...
 
Trong ngày Day of Love đầu tiên, một trái tim khổng lồ đã được tạo ra bởi 71.146 bông hồng (đúng bằng số dân của thành phố Lueneburg) được người dân của Lueneburg đóng góp hay được gửi đến từ nhiều địa phương của nước Đức.
 
Không biết trong tương lai "Ngày quốc tế Tình yêu" có trở thành một truyền thống hay không. Nhưng chắc chắn là Stephan Hinrichs và Daniel Oliver Habenicht sẽ đi vào sánh kỷ lục Guinness với tư cách là hai người đã tạo ra trái tim từ những bông hồng lớn nhất thế giới.
Q.K

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm