Ngày 2: Pat Farmer - Ngày của phép màu

10/12/2012 16:53 GMT+7 | Thế giới


Ngày thứ hai quả là phép màu bởi chỉ sau một đêm ngủ ngắn, trong điều kiện không mấy tiện nghi, Pat Farmer đã hồi phục sức khỏe rất tốt. Sự kiên định của ông về giờ giấc cho lộ trình cũng như ý chí quyết tâm chiến thắng bệnh tật đã khiến cho nhiều người trong đoàn đồng hành hăng hái chạy cùng. Nếu như ở ngày đầu tiên, họ chỉ chạy từ 100 đến 200 mét thì ngày thứ hai họ đã chạy được 2 đến 5 km.

Điều đặc biệt là Mai Ngọc Anh, em trai của Mai Huy, đã không chỉ đạp xe đạp như thường lệ mà anh đã chạy bộ theo cùng, với quãng đường vào khoảng 10km cho 2 chặng chạy bộ. Thật ra, Mai Ngọc Anh không phải là thành viên mới của đoàn đồng hành mà anh đã đi theo chương trình với ý nghĩ đạp đến đâu hay đến đó. Tuy nhiên, sang ngày thứ 2, anh đã thay đổi suy nghĩ và cho biết sẽ cố gắng theo cho đến ngày cuối cùng của cuộc hành trình nếu sức khỏe không buộc anh phải dừng nửa chừng.

Xuất phát từ lúc 7 giờ 5 phút sáng tại kilomet 60 (xã Đường Hoa, huyện Hải Hà) - điểm dừng ngày hôm qua, Pat Farmer, Mai Huy, Mai Ngọc Anh và toàn đoàn đã hoàn tất chặng thứ 2 với điểm dừng tại phường Mông Dương, huyện Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh vào lúc 18 giờ 40 phút, sau 11 tiếng 35 phút không ngưng nghỉ. Trong suốt cuộc chạy bộ 76 km của ngày hôm nay, Pat Farmer chỉ nghỉ hai lần trong tích tắc để massage cơ và đầu gối. Đây quả là một phép lạ đối với điều kiện sức khỏe của Pat Farmer trong mấy ngày qua.

Thực đơn của ngày hôm nay của ông và Mai Huy cũng chỉ là cơm, trứng chiên, vài quả chuối, một ít quýt và nước ngọt, vừa chạy vừa ăn. Riêng Ngọc Anh vừa đạp xe vừa ăn rất khó khăn nên anh đã dừng lại ăn trong giây lát, sau đó nhập chung vào cuộc hành trình. Nhiều người dân gọi họ là “người giời”, nhưng ở đây không có phép màu, ở đây chỉ có sự kiên trì của một nghị lực không chịu mệt mỏi, một ý chí luôn muốn chiến thắng bản thân.

Sự đồng hành của khoảng 20 vận động viên từ Hội Chữ thập đỏ ở Đầm Hà đã giúp cho hành trình bớt đơn điệu và cổ vũ tinh thần rất lớn cho Pat Farmer, Mai Huy. Hi vọng những cuộc đồng hành đầy hào hứng như thế này sẽ được tiếp tục ở những chặng tiếp theo.
Xin nói thêm, chặng đường mà họ chạy qua hôm nay đang thi công kênh thoát nước ở hai bên vệ đường nên khá bụi bặm và nguy hiểm, ảnh hưởng khá nhiều đến tốc độ của hành trình. Tuy nhiên, cả Pat Farmer và Mai Huy đều nói ngày hôm nay họ cảm thấy tốt hơn.

Chương trình này do ASIAN Chamber of Commerce & Industry tài trợ; Tổ chức thực hiện: Công ty Lê Quý Dương; Bảo trợ truyền thông: báo Thể thao & Văn hóa; Bảo trợ pháp lý: East West Lawyers; và các nhà Đồng hành: Blackmores, AVSS.


P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm