Thế giới

Mưu sinh mùa Phật Đản đất cố đô

21/05/2013 17:03 GMT+7 Google News
Trước Phật đản vài ba ngày, cả đoạn phố trước chùa Từ Đàm xôn xao, náo nhiệt hẳn lên. Hàng trăm lồng đèn bày bán để đầy vỉa hè, chủ yếu là đèn làm bằng khung tre dán giấy bóng. Ở đây cũng có lồng đèn bằng nhựa, bằng vải nhưng người hỏi mua không nhiều. Một anh chạy xe ôm bình luận: mấy cái nớ (đèn lồng bằng nhựa) nhìn cứ giả giả, không “truyền thống” chút mô hết.


Lồng đèn bày bán quanh chùa Từ Đàm

Với chị Bòn (đường Nguyễn Cư Trinh) hay với anh Kiếm (P. Xuân Phú), Phật đản tới khi đầu tháng 3. Nhà chị Bòn quanh năm làm hàng mã, nhưng cứ đến tầm tháng 3, cả gia đình 5, 6 người tập trung làm lồng đèn. Đèn bánh ú, hoa sen được khách mua chuộng nhất. Đèn to thì 40-50 ngàn, nhỏ từ 30 đến 10 ngàn, ngày bình quân cũng bán được gần trăm chiếc.

Anh Kiếm nghề chính là thợ may, đầu tháng 3, hai vợ chồng tập trung may cờ phật. Cờ to 40 ngàn, nhỏ thì 9 ngàn, nhưng nếu khách trả 8 ngàn thì cũng bán được, anh cười cười. Quầy hàng của anh Kiếm đặt đối diện ngã ba chùa Từ Đàm (phía dốc Bến Ngự), quầy bé tí nhưng 3 ngày nay cũng bán được gần 400 lá cờ phật. Nói chung thu nhập cũng hơn ngày thường, nhưng chút đỉnh thôi, chủ yếu lấy công làm lãi, anh Kiếm tiết lộ.
 
Mệ Phúc (Chi Lăng) thì cực hơn, không có chỗ cố định, chừng 20 chục lồng đèn móc lên sào tre, cả ngày mệ Phúc cứ tới tới lui lui quanh chợ Đông Ba, đường Trần Hưng Đạo, Phan Đăng Lưu. Khi mô mệt thì tấp vô vệ đường, vừa nghỉ vừa bán, khi mô bán hết thì điện thoại cho con đem đèn tới bán tiếp.
 
Mùa Phật đản, ngoài đèn lồng, cứ tưởng hương trầm bán chạy hơn ngày thường. Nhưng mệ Hẹ - người gắn bó với nghề làm hương hơn 40 năm nay – vừa thoăn thoát đổ nguyên liệu làm hương nụ vào khuôn vừa lắc đầu, cũng rứa thôi con ơi. Hương vòng, hương thẻ, hương nụ… bán quanh năm suốt tháng, sức mua cố định rồi chứ không kể chi ngày rằm, Phật đản hay ngày thường...

Một số hình ảnh PV ghi lại được vào sáng 21/5:


Gần sát lễ Phật đản, quanh chùa Từ Đàm tấp nập khách mua lồng đèn

Hàng bán chạy khiến người nhà liên tục bổ sung thêm lồng đèn

Đèn bánh ú...


đèn hoa sen được hỏi mua nhiều nhất

Mẹ của em có 2 nơi bày bán. Lo bán ở hàng đối diện, có khách mua bên này cô bé cất tiếng: mẹ ơi, về bán hàng


Lồng đèn của chị Bòn tràn ra cả vỉa hè

Người khác thì móc lên cây

Với mệ Phúc....


... và một số người không có nơi bày bán cố định thì phải gánh hàng chục cái đèn trên vai đi khắp phố phường.
Nhưng được cái bán nhiều hơn vì khách mua thấy tiện.

Ngoài lồng đèn, cờ Phật cũng bán rất chạy. Mỗi ngày anh Kiếm bán được tầm 70 lá cờ.

Nhưng hương vòng, hương nụ... thì khác

.... không bán nhiều hơn ngày thường là mấy vì sức mua cố định rồi, mệ Hẹ cho biết

Đèn lồng bằng nhựa...

bằng vải cũng được treo đầy nhưng không bán chạy bằng đèn sườn tre dán giấy bóng. Chắc tại không "truyền thống" như lời bác xe ôm.

Võ Nhân

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm