04/07/2013 12:22 GMT+7 | Giáo dục
(Thethaovanhoa.vn) - Một nhóm những người thích làm việc thiện đã tập hợp lại và làm ra những suất cơm 2.000 đồng để làm chương trình tiếp sức mùa thi. Nhưng không chỉ có họ làm việc thiện. Một 'Mạnh Thường Quân' bất ngờ xuất hiện và mua lại toàn bộ các suất cơm này để các sĩ tử được ăn miễn phí.
Cơm ngon, trà đá mát lạnh, những thí sinh gần như quên đi sự mệt mỏi trong buổi đầu thi đại học.
Chùm ảnh ghi nhận của Thethaovanhoa.vn tại ĐHQGHN, nơi những suất cơm đã làm ấm lòng sĩ tử:
Tại sân ĐHQGHN, bạn có thể bắt gặp cảnh những bà mẹ cơm đùm cơm nắm theo con đi thi. Bà Phượng ở Tân Mai cho biết, cơm cặp lồng mang theo là để bà ăn. Còn con, bà sẽ tìm chỗ nào cơm tử tế hơn để đảm bảo sức khỏe chiều còn thi
Có vẻ như bà Phượng không biết thông tin có cơm miễn phí vào giờ trưa. Theo đó, các suất cơm tiếp sức mùa thi do nhiều cá nhân làm sẽ được phát với giá 2.000 đồng. Tuy nhiên sau đó, những suất cơm này đã được phát miễn phí
Tất nhiên vẫn có rất đông thí sinh được người nhà nấu sẵn cơm và mang đến tận điểm thi. Họ không muốn con mình mệt mỏi hay không quen miệng mà ảnh hưởng đến buổi thi chiều
Ngay tại sân chùa trong khuôn viên ĐHQGHN, nhóm những người tiếp sức mùa thi bận rộn với việc phát cơm cho phụ huynh và thí sinh thi tại điểm này
Và mỗi người một lựa chọn. Có người mang cơm ra sân trường ngồi ăn cho mát
Đa số chọn ngồi ngay tại cổng chùa ăn cho tiện
Mỹ Linh cùng bố và người bác lặn lội từ Tây Nguyên về Hà Nội thi. Gia đình trồng cà phê ở Buôn Mê Thuột, em là niềm hi vọng của cả nhà. Năm nay em chọn thi sư phạm và báo chí. Trước lúc đi thi, em hơi lo lắng bởi chưa biết trưa sẽ ăn cơm ở đâu. Khi được phát cơm miễn phí, em khá vui vì bố và bác không phải vất vả đi xa ăn trưa
Thí sinh Đặng Văn Hưng, người dân tộc thiểu số sống tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái xuống Hà Nội cùng mẹ. Em được bố trí ở trong ký túc xá với chi phí hơn 200.000 đồng cho 5 ngày trước và trong khi thi. Vẫn còn chút e ngại, em cho biết mình làm bài không tốt lắm nhưng vẫn hi vọng ở các môn tiếp theo. Cơm rất ngon và em thực sự bất ngờ khi được quan tâm đến vậy
Sau bữa cơm miễn phí, mỗi người tìm một góc riêng để nghỉ. Sĩ tử tranh thủ ôn bài chuẩn bị tinh thần bước vào môn thi thứ 2 trong buổi chiều: Môn Vật lí.
C.M.T
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất