Mùa Hạ Việt Nam du ngoạn mùa Thu nước Úc: Những thước phim quay chậm

01/06/2015 21:05 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Những cung đường xuyên rừng, dọc sông và ngang qua thung lũng vùng Bắc New South Wales quả là tuyệt vời, đúng như lời nhân viên tại văn phòng du lịch ở Windsor đã tư vấn.

Từ thị trấn, xe chạy xuyên qua những trang trại nho, rau và trái cây rộng lớn. Được biết đây là một trong những vùng cung cấp rau và trái cây chính cho bang New South Wales. Nếu như có thời gian, hoặc đi một tour riêng theo chuyên đề “Cuộc sống nông trại ở Úc” đúng mùa thu hoạch, bạn có thể dừng chân tại một trong những trang trại, thăm những vườn táo, vườn dâu, vườn nho, tự mình hái quả, ăn đến no các loại trái cây và tham gia vào cuộc sống nông trại cùng người dân.

Đứng giữa mênh mông đất trời và muôn vàn sắc lá vùng Hawkesbury lại nhớ những vườn chôm chôm đỏ ối, những vườn xoài chín vàng, hay sầu riêng thơm lừng ở Lái Thiêu xưa cũng đã từng có những tour như vậy, nay tất cả đã đi vào dĩ vãng. Có cái gì đó chung giữa Hawkesbury nước Úc xa xôi và Lái Thiêu gần gũi? Phải chăng đó cũng là những vườn trái cây, là con sông, là những con thuyền và nếp nhà nông dân sau hàng rào? Họ sống và làm du lịch quá hay, còn mình thì sao?

Khung cảnh vùng thung lũng đẹp như một giấc mơ vàng theo đúng nghĩa đen, bởi những hàng cây thẳng tắp hai bên đường đang trút từng đợt lá vàng và đỏ thay màu cho thảm cỏ xanh. Những đồi cỏ non cao thấp chập trùng xa xa, những đàn cừu trắng, đàn bò đen to lớn và những con ngựa khoác áo lạnh... bình yên gặm cỏ trên đồi lướt qua khung cửa xe như những thước phim quay chậm. Nếu như đang đi một tour chuyên đề “chụp hình”, thì có lẽ thời gian bạn cần cho khoảng 20-30 km này sẽ là... một ngày. Trong một lối rẽ dẫn sâu vào vùng đồng cỏ và rừng tràm xa xa, tôi còn nhìn thấy tấm bảng gỗ đề dòng chữ “Đường chụp hình cổ” (Old Photographic Route).


Cánh đồng nước Úc mùa Thu

Cung đường một giờ đồng hồ tiếp theo đưa du khách đi trên một con đường hẹp cao dần lên núi, xuyên qua Khu bảo tồn quốc gia Cattai. Cũng ngoằn ngoèo và hiểm trở không kém gì Hà Giang, Đà Lạt hay Lào Cai, dù độ cao không bằng. Bên dưới chúng tôi là những hồ nước xanh biếc màu diệp lục, lúc bên phải, khi bên trái, ẩn hiện trong rừng tràm thân trắng. Mùa này những cây tràm cổ thụ đang trổ những bông hoa tròn cánh trắng li ti, hơi giống hình hoa bồ công anh. Lác đác những cây dây leo hoa tím và tràm bông vàng đuôi cong veo điểm xuyết trên nền lá xanh.

Rừng vùng New South Wales có rất nhiều loại tràm và lá thì mang đủ các sắc độ của màu xanh. Thích nhất là những thân cây cổ thụ trắng toát, uốn lượn đầy ngẫu hứng, nổi bật trên nền rừng xanh đậm. Hương tràm luôn luẩn khuất trong gió thu tạo ra một cảm giác vô cùng thư giãn và dễ chịu. Có rất ít nhà dân trên cung đường hiểm trở lên núi này. Ở một vài nơi tôi thấy những tấm biển đề “nhà bán” với giá từ 120 - 150 ngàn đô Úc. Có một trang trại mang tên Tobruck ngang lưng trời, là nơi du khách có thể ở lại và trải nghiệm đời sống nông trại. Gần tới đỉnh núi, một resort mang tên “Cây sồi bên sông” (Riverside  Oaks) ẩn hiện trong rừng thu lá vàng, nhìn vô cùng thơ mộng…

Con đường xuống núi dẫn vào ngôi làng Wiseman duyên dáng với vài ba nếp nhà, nhà nghỉ và vài nhà hàng nhỏ nằm giữa khu bảo tồn và bên bến phà chạy ngang sông Hawkesbury. Lòng sông không rộng lắm; chỉ cần khoảng 15 phút là xe bạn sẽ được con phà trắng đưa qua sông. Đi phà không mất tiền và người bắt buộc phải ngồi trong xe.

Qua khỏi phà, con đường chỉ còn rộng khoảng 3-4m, có nhiều đoạn không trải nhựa, đúng kiểu đường làng. Xe lại leo núi. Có cảm giác như đường ngày càng nhỏ lại, ngày một dốc hơn so với dòng sông vẫn đang yên bình uốn lượn dưới kia. Nhưng sự mạo hiểm quả là xứng đáng, khi được chiêm ngưỡng cảnh sắc hiếm thấy trên cung đường. Vài nếp nhà gỗ nằm lửng lơ chênh vênh trên sườn núi ngó xuống con đường và một thung lũng.

Những thân tràm cổ thụ ngập trong nước, giống y như miệt Đồng Tháp, Gáo Giồng của Việt Nam mùa nước nổi, nhưng lại khác hoàn toàn vì sắc lá thu đỏ vàng rực rỡ của những cây phong, cây sồi, cây dẻ gai, cây du và nhiều loài cây không thể biết hết tên. Và cũng chưa ở đâu trong hành trình, tôi nghe tiếng chim hót nhiều và lớn đến vậy. Cung đường tuyệt đẹp với cảnh sắc mùa Thu ấy còn nối dài tới tận Hawkesbury, thị trấn trung tâm của vùng.

Dù đã nhiều lần trải qua mùa Thu ở các quốc gia khác nhau và mỗi mùa, mỗi địa danh hay mỗi cung đường đều mang những vẻ đẹp riêng, không nơi nào giống nơi nào, nhưng mùa Thu nước Úc và những cung đường xe về phía Bắc của bang New South Wales vẫn để lại cho chúng tôi những ấn tượn thật đặc biệt. Đi nhiều nơi và vẫn thấy phong cảnh Việt Nam mình đẹp không kém, cũng xứng đáng để lại những ấn tượng khó phai trong lòng du khách. Vậy mà vẫn luôn là một câu hỏi chung sau mỗi chuyến đi: Tại sao du lịch Việt Nam vẫn mãi là một viên ngọc thô?

CÓ GÌ MỚI?

- Bay thẳng đến Ấn Độ chỉ từ 2,099 triệu đồng cùng máy bay thế hệ mới Boeing 787 - Dreamliner. Chính thức mở đường bay đến Việt Nam vào tháng 12/2014, đến nay Hãng hàng không quốc gia Ấn Độ - Air India đã trở thành cầu nối tin cậy của du khách gần xa đến với Ấn Độ - đất nước của những lễ hội. Nhân dịp mùa Hè 2015, để tri ân khách hàng, hãng vừa tung ra chương trình khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn khi book vé khứ hồi đến Mumbai và Delhi (giá vé trên chưa bao gồm thuế và các phụ phí hàng không).

Là thành viên của liên minh hàng không lớn nhất thế giới Star Alliance, Air India cung cấp hơn 21.900 chuyến bay mỗi ngày đến 1.328 sân bay ở 195 quốc gia. Hãng cũng sở hữu mạng lưới vận tải hành khách và hàng hóa rộng khắp thế giới với 95 điểm đến, mạng lưới vận tải phủ khắp Ấn Độ. Đặc biệt, các chuyến bay từ TP.HCM, Hà Nội đi Ấn Độ của hãng hiện đang sử dụng máy bay thế hệ mới Boeing 787 - Dreamliner mới nhất hiện nay. Thông tin chi tiết liên hệ văn phòng đại diện độc quyền của Air India tại Việt Nam - 90A Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3; điện thoại (08) 38279969.

- Bhutan - cõi hạnh phúc của miền hạ giới là tour mới của Vietravel. Nằm ẩn mình bên dãy núi Himalaya hùng vĩ, vương quốc Bhutan hiền hòa còn khá xa lạ với nhiều người, nhưng lại hội tụ những gì hạnh phúc nhất của miền hạ giới. Đến với Bhutan là đến với miền đất thiên đường đầy bí ẩn nhưng không kém phần thú vị. Bhutan còn được gọi bằng cái tên trìu mến “Shangri-La cuối cùng”. Đây là đất nước mà đa số người dân theo đạo Phật, nên đi đến bất cứ nơi đâu bạn cũng nhìn thấy cờ phướn của nhà Phật tung bay trong gió. Ngoài ra, Bhutan còn gắn liền với huyền thoại “rồng sấm”, là thiên đường của miền hạ giới, khiến ai đã từng một lần đặt chân đến cũng đều trân trọng cuộc sống và cảm nhận như đang sống ở thiên đường. Tour Bhutan (7 ngày) khởi hành vào 19/6; 17/7; 14/8; giá trọn gói: từ 55,99 triệu đồng. 

Bài và ảnh: Trần Thùy Linh
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm