10/02/2013 21:25 GMT+7 | Thế giới
(Thethaovanhoa.vn) - Tết là sum họp, quây quần. Ý nghĩ đó gần như đã ăn sâu vào tâm tưởng của người Việt nói chung và người Châu Á nói riêng. Nhưng vào ngày mùng 1, lang thang Hà Nội, chợt người ta nhận thấy có những sự cô đơn.
Những con phố vắng, hàng cây xơ xác lá. Những ngôi chùa tĩnh lặng, vài người lầm rầm cầu khấn điều gì đó. Gió lạnh thổi từng cơn, người đi co ro trong giá rét. Bỗng thoáng nhìn thấy đâu đó những người 1 mình, lặng lẽ.
Chẳng hiểu sao tôi lại muốn ghi lại những sự cô đơn đó vào ngày mùng 1 Tết:
Người phụ nữ này biết mùng 1 Tết chẳng có khách mấy. Bà vẫn kiên trì ngồi ở ngã tư Tạ Hiện mong kiếm chút tiền qua ngày
Tết đối với nhiều vị khách nước ngoài, Tết thực sự đáng sợ. Họ không có người thân bên cạnh, không biết làm gì khi tất cả người bản địa đang quây quần bên gia đình. Và một góc riêng tĩnh lặng đôi khi là lựa chọn tốt nhất
Một cụ bà trầm tư trong khu phố cổ
Khu 'ổ chuột' đường tàu ở phố Trần Phú vắng lặng. Người đàn ông chẳng biết làm gì, đứng ngẩn người nhìn xung quanh
Người đàn ông bán vé số này đã trở thành hình ảnh quen thuộc với những ai thường xuyên đi qua phố Kim Mã. Ngày thường, ông vốn đã ăn mặc gọn gàng, Tết, ông đóng bộ và ngồi chờ bán sự may mắn cho những ai đi qua
Một cụ bà nghỉ chân trên đường đi thăm con cháu dịp Tết. Cả phố Sơn Tây vắng lặng, những ngồi nhà cũ kỹ cửa đóng then cài
Vẻ ngoài đẹp lão, chùm râu bạc trắng, cụ ông này vui vẻ chờ xe buýt trên phố Tràng Thi. Ông thích thưởng thức sự yên bình của những con phố Hà Nội vào dịp Tết và mùng 1 là ngày ông thích nhất
Người đàn ông mù cứ đến dịp Tết lại chuyển địa điểm bán tăm của mình về cái miếu làng Canh, Từ Liêm. Trong khi chờ đợi lòng hảo tâm của mọi người, thú vui của ông là nghe thời sự qua chiếc đài nhỏ
Cao Mạnh Tuấn
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất