Một cặp vợ chồng chết "bí hiểm" trên vũng máu

16/07/2008 11:01 GMT+7 | Thế giới

Một vụ án kinh hoàng gây nên cái chết “bí hiểm” của 2 vợ chồng anh Vũ Đình Hoàn (vợ anh Hoàn đang mang thai tháng thứ 6) vừa xảy ra tại số nhà 30 phố Nguyễn Hới (TP Hải Dương) lúc 18h30 hôm qua, 15/7.

 Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm 

Vợ chồng anh Vũ Đình Hoàn hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, cả hai đều là bộ đội Quân khu 3. Khi nghe tin chị gái mình ở nước ngoài sắp về, anh Hoàn đưa vợ và con về nhà bố đẻ là ông Vũ Đình Phùng (TP Hải Dương) từ ngày 14/7 để đón chị.

Theo những người hàng xóm kể lại, khoảng chiều tối trước khi xảy ra vụ án nghiêm trọng này, họ thấy ông Phùng đưa cháu nội của mình (con anh chị Hoàn) đi chơi quanh quẩn xung quanh phố.

Khi hai ông cháu quay về nhà, gõ cửa nhưng không thấy ai mở. Ghé mắt nhìn vào trong, ông Phùng hoảng hồn khi thấy vợ chồng anh Hoàn nằm sõng soài trên vũng máu ở ngay tầng 1. Ông hô hoán mọi người rồi sang nhà hàng xóm nhờ leo lên tầng 2 để phá cửa vào nhà.

Kết quả khám nghiệm cho hay, anh Hoàn (37 tuổi) bị nhiều nhát dao đâm liên tiếp lên người dẫn đến tử vong, còn vợ anh cũng chết do những nhát dao đâm vào cổ và bụng (đáng thương nhất là chị đang mang thai tháng thứ 6). Tại hiện trường công an phát hiện 1 con dao dài khoảng 30cm dính đầy máu.

Theo lời một công an viên thì đây khó có khả năng là vụ cướp vì tại hiện trường, 3 chiếc điện thoại di động vẫn còn nguyên, đồ đạc trong phòng không có dấu hiệu bị lục lọi “tìm kiếm” tài sản.

Chính vì vậy tại khu phố, nhiều người dân đặt giả thiết, có thể đây là một vụ xích mích do ghen tuông của vợ chồng anh Hoàn. Một nguyên nhân khác cũng được đồn thổi là một trong hai người có vấn đề về thần kinh nên xảy ra sự việc đau lòng trên (?!).

Công an Hải Dương đã vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân.
Theo Dân Trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm