18/12/2012 15:38 GMT+7 | Thế giới
Ngày 17/12, tại Hà Nội, Trung tướng Phạm Tuân đã có buổi giao lưu trực tiếp với đông đảo cựu chiến binh, nhân sĩ, trí thức trên địa bàn Thủ đô nhân dịp kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, 68 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 23 năm Ngày quốc phòng toàn dân.
Tại buổi giao lưu, Trung tướng Phạm Tuân đã ôn lại những kỷ niệm hào hùng, bi thương về Chiến dịch phòng không đánh trả chiến dịch tập kích đường không chiến lược chủ yếu bằng máy bay B52 của giặc Mỹ hồi cuối năm 1972, đặc biệt là 12 ngày, đêm trên bầu trời Thủ đô ( từ ngày 18 đến 30/12/1972).
Kể về chiến công bắn rơi "pháo đài bay" vào đêm 27/12/1972, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, phi công Phạm Tuân, nhớ lại: Tôi điều khiển chiếc MiG 21 xuất kích từ sân bay dã chiến ở Yên Bái lúc 10 đêm ngày 27/12/1972. Khi đạt tốc độ siêu âm là 1400 – 1500 km/h, tôi phát hiện phía trước khoảng 10 km là các tốp máy bay B52, cùng những "thần sấm", "con ma". Cách bọn chúng khoảng 3km, tôi được lệnh của Sở Chỉ huy là khai hỏa rồi thoát ly bên trái, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi, chưa bật tăng lực để tránh bọn giặc phát hiện và đưa B.52 vào tầm ngắm. Đến khi Sở Chỉ huy nhắc đến lần thứ 3, yêu cầu tôi khai hỏa rồi thoát ly ngay, thì lúc này, khoảng cách giữa MiG 21 và kẻ địch đã thu hẹp lại chỉ còn khoảng 1,5-2km, tôi quyết định tiêu diệt kẻ thù. Khi tôi nhấn nút, hai quả tên lửa từ MiG 21 lao vút đi găm thẳng vào chiếc B52. Liền đó, tôi bổ nhào vẫn kịp thấy một quầng lửa bùng lên từ chiếc máy bay ném bom hạng nặng, "thần tượng của không lực Hoa Kỳ". Lập tức, tôi reo lên với Sở chỉ huy "B52 đã cháy rồi, B52 cháy rồi!". Còn chiếc B52 bị tiêu diệt trong sự bàng hoàng, hoảng hốt của kẻ thù. Chúng không thể tin nổi là B52 bị MiG 21 của ta bắn rơi tại chỗ.
Trung tướng Phạm Tuân (ngồi giữa) - Nguồn: Chinhphu.vn |
Đoàn Nga
Theo TTXVN
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất