Lòng đường thành sân phơi thóc lộ thiên

05/07/2011 09:09 GMT+7 | Sự kiện qua ảnh

(TT&VH Online) - Vào những ngày này, đi dọc tuyến tỉnh lộ 282 trên địa phận huyện Gia Bình - tỉnh Bắc Ninh, người đi đường thường phải cảnh giác với nguy hiểm rình rập từ những đống thóc, rơm rạ trên đường. Đáng nói hơn, nhiều tai nạn đau lòng đã xảy ra xuất phát từ sự thiếu ý thức của những người nông dân.

Đoạn đường tập kết rơm rạ được trưng dụng kéo dài hơn 5km bắt đầu từ Đại Bái qua thị trấn Gia Bình đến hết xã Xuân Lai - huyện Gia Bình gây bức xúc cho người qua lại. Thay vì được đi trên cung đường tỉnh lộ mới xây, các phương tiện luôn phải dè chừng những đống rơm rạ chất đống hay những sân phơi thóc “bất chợt” mọc lên tại những khúc cua khuất tầm nhìn. Tình trạng tai nạn giao thông cũng vì thế mà gia tăng đáng báo động.

Chính quyền địa phương đã có những biện pháp tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân xong chưa có nhiều chuyển biến. Cái khó của người nông dân là không có sân phơi cho những hộ riêng lẻ. Và giải pháp của họ là đem ra phơi ngoài đường.


Nửa con đường vào thị trấn Gia Bình bị chiếm dụng làm sân phơi thóc.


“Bày” chướng ngại vật lên trên đường phố.









Người dân khi đi trên những “con đường rơm” như thế này thường bị láng bánh, mất lái rất nguy hiểm.






Tin và ảnh: Việt Thành - Hiếu Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm