Lặng mình trước vong linh các liệt sỹ

27/07/2012 08:00 GMT+7 | Sự kiện qua ảnh

(TT&VH Online) - Những tấm bia viết tạm xen lẫn những tấm bia được khắc rõ nét, những dòng chữ "Chưa biết tên" khiến người viếng nhói lòng, những người cựu chiến binh già cặm cụi đốt cho bạn chút vàng mã, người thanh niên trẻ nghiêng mình kính cẩn thắp hương...

Đó là 1 vài hình ảnh chúng tôi ghi được trong vài ngày qua ở Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang đường 9 trong cuộc đua xe đạp "Về Trường Sơn" cùng những tay đua cả nước. Những ngày này, họ cũng như hàng triệu người Việt Nam đang hướng về đây thắp hương và cầu nguyện cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Nghĩa trang đường 9: Nghĩa trang liệt sỹ đường 9 có tổng diện tích là 13 ha với quy tụ gần 9.500 mộ liệt sỹ (con số tương đối vì có những ngôi mộ tập thể). Trong đó có 3.227 mộ liệt sỹ được xác định đầy đủ tên tuổi quê quán, được mai táng theo từng tỉnh thành; có 785 mộ xác định chưa đầy đủ; còn lại chưa rõ tên tuổi. Trong số này có 8 anh hùng liệt sỹ hội đủ cả ba miền Bắc - Trung - Nam. Phần mộ liệt sỹ biết đầy đủ họ tên, quê quán được chia thành 14 khu vực liên hoàn theo từng địa phương.

Bất cứ ai khi đến đây cũng lặng người trước hàng ngàn bia mộ chỉ ghi dòng chữ "Chưa biết tên".

Trong cả ngàn ngôi mộ đó, không phải ai cũng tìm lại được tên cho mình như liệt sỹ Nguyễn Viết Vỹ

Nghĩa trang Trường Sơn một trưa hè nắng gắt, dù đã được hướng dẫn nhưng người phụ nữ này phải mất một lúc mới tìm ra mộ người thân

Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn là nơi quy tụ 10.333 phần mộ của các liệt sỹ; có tổng diện tích 140.000m2

Người cựu chiến binh gửi lại cho đồng đội chút gạo, chút nước lọc và vàng mã. Ông nói: "Các anh ở lại đây chắc khát lắm"

Người thanh niên này theo đoàn về viếng thăm Nghĩa trang Trường Sơn. Anh chỉ là một trong số cả triệu người đang hướng về Quảng Trị những ngày này để tỏ lòng tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do

Một bia mộ ghi tạm tên và ngày hy sinh của liệt sỹ Hà.V.Sáng khiến không ít người viếng thăm nhói lòng

Người cựu chiến binh này dành cả buổi để đến thăm và thắp hương tất cả các khu mộ ở Nghĩa trang Trường Sơn

Khuôn mặt tươi trẻ, đầy sức sống của một liệt sỹ ẩn hiện sau những tấm bia của đồng đội

Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn được chia thành 10 khu vực theo địa phương: Hà Nội, Bình Trị Thiên, Hà Nam Ninh, Hà Sơn Bình, Hải Hưng, Thái Bình, Hà Bắc, Nghệ Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Vĩnh Phú, Hải Phòng, Cao Bằng, Hoàng Liên Sơn, Hà Tiên... và một khu dành cho 68 liệt sĩ khuyết danh.

M.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm