14/03/2013 01:19 GMT+7 | Thế giới
(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 9/3, tại Buôn Mê Thuột, phóng viên Thethaovanhoa.vn đã được tận mắt chứng kiến một hòn đá tự nhiên nặng chừng 50 kg, trên đó có những hình ảnh mô phỏng bản đồ Việt Nam gắn liền với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Chủ nhân của hòn đá đặc biệt này là ông Đào Trung Dũng, một người chơi sinh vật cảnh ở Đăk Lắk. Ông tìm thấy hòn đá vào năm 2012 tại bãi vàng Phước Sơn ở Quảng Nam.
Hạnh ngộ
Trong “Hội chợ - Triển lãm chuyên ngành cà phê và sản phẩm thương hiệu Việt”, hơn 500 gian hàng với hàng loạt các sản phẩm, cách trang trí bày biện khác nhau khiến người dân và khách tham quan choáng ngợp, tha hồ lựa chọn. Thu hút sự chú ý không chỉ là các sản phẩm cà phê, mà đặc biệt gây ấn tượng còn là các gian trưng bày của Hội sinh vật cảnh thành phố Buôn Mê Thuột.
Tò mò trước hình thù lạ mắt trong gian triển lãm của Hội, chúng tôi bước vào ngắm nghía các tác phẩm nghệ thuật bằng đá, gỗ hóa thạch... Dừng chân trước con thuyền mang dòng chữ “Trường Sa thân yêu”, ông Đào Trung Dũng (60 tuổi) giới thiệu đôi nét về tác phẩm đặt trên con thuyền. Sau đó, ông khoe: “Trong gian hàng triển lãm của hội, tôi mang tới 4 tác phẩm, nhưng vẫn thích nhất là bản đồ lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam bằng đá”.
Bộ sưu tập đá các tỉnh thành Việt Nam ghép thành bản đồ đất nước? Ông Nguyễn Văn Minh - 61 tuổi, nhà ở số 4 Yên Thế, phường 10, thành phố Đà Lạt đã cất công 12 năm mang về 59 viên đá của 59 tỉnh, thành phố để ghép nên một tấm bản đồ đất nước bằng đá tự nhiên. |
Báu vật?
“Phiến đá bản đồ chủ quyền” nặng khoảng 50kg, rộng 45 cm, cao 30 cm, dày 10 cm, được ông Dũng tìm thấy tại bãi khai thác vàng Phước Sơn ở Quảng Nam năm 2012. Dưới phiến đá, ông Dũng có ghi 2 câu thơ bất hủ “Nam quốc sơn hà nam đế cư/ Tuyệt nhiên định mệnh tại thiên thư”. Ông chia sẻ: “Các hình thù trên phiến đá hoàn toàn tự nhiên, tôi chỉ rửa sạch mang về, chứ không hề động chạm tới nó một chút nào. Khi được tìm thấy, phiến đá bản đồ đang nằm sâu dưới lòng đất khoảng 7 - 8 m. Ngay sau đó, tôi mang về nhà tại Đắc Lắc, cất giữ trong phòng riêng. Đấy là cơ duyên”.
Ông kể: “Đây là lần đầu tiên, tôi đưa phiến đá ra triển lãm. Tuy nhiên, tôi không xác định được phiến đá bản đồ này có niên đại bao nhiêu, cũng không biết là loại đá nào".
Mặc dù biết rằng tạo hóa nhiều khi có những sự trùng lặp kỳ lạ, nhưng việc xác định đây có phải là phiến đá bản đồ hoàn toàn tự nhiên hay không thì phải nhờ các cơ quan chức năng vào cuộc. Nếu là tự nhiên hoàn toàn, không có sự can thiệp của bàn tay con người thì quả thật đó là tài sản vô cùng quý báu mà trời đất ban tặng không chỉ với ông Dũng. Và kể cả, bản đồ bằng đá có do bàn tay của con người tạo ra thì cũng đã là một sự trân quý.
Hữu Quý - Hồng Thúy
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất