Kiểm lâm sao lại quản lý gỗ như củi ?

12/06/2008 16:05 GMT+7 | Thế giới

Trong lần công tác tại huyện Krôngpa (Gia Lai) mới đây, phóng viên TTXVN chứng kiến tại Hạt kiểm lâm huyện có hàng chục lóng gỗ tròn (khoảng 30 lóng), với đường kính từ 40cm trở lên, dài trên 1m, bị bỏ hoang ngay trước cổng trụ sở Hạt kiểm lâm.

Số gỗ trên nằm lăn lóc, chắn cả lối ra vào nơi làm việc của Hạt. Do để lâu ngoài trời và không được bảo quản nên cỏ dại mọc um tùm bao quanh các lóng gỗ. Nhìn bề ngoài, nhiều lóng gỗ đã bị mốc, mọc nấm và một số lóng đã bị mục nát. Hiện trong trụ sở của Hạt kiểm lâm huyện cũng đã chật kín gỗ lậu và xe ô tô vận chuyển gỗ bị bắt. Với thực trạng trên, chỉ một mùa mưa nữa thì số gỗ trên cũng sẽ thành củi mục.
 
Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng địa phương sớm xem xét, giải quyết ngay số gỗ bị dãi nắng dầm mưa này.
Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm