Không có chuyện 'thương mại hóa' Nick Vujicic!

27/05/2013 09:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Hiện nay, trên các phương tiện truyền thông cũng như mạng xã hội xuất hiện những ý kiến trái chiều về sự kiện Nick Vujicic đến Việt Nam. Tâm điểm của dư luận là chuyện những người tổ chức đang “thương mại hóa” sự kiện đón Nick.

Để làm rõ vấn đề, TT&VH có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Phước, Phó trưởng Ban Chỉ đạo chương trình đưa Nick đến Việt Nam, Giám đốc Công ty First News Trí Việt.


Ông Nguyễn Văn Phước trái cùng Nick Vujicic (ảnh nhân vật cung cấp)

Hợp đồng ký với Nick là “Hợp đồng hợp tác giáo dục”

* Được biết, First News Trí Việt là đơn vị liên hệ mời Nick Vujicic sang Việt Nam. Thưa ông, các ông kỳ vọng gì ở sự kiện này?

- Sự kiện Nick sang là kết tinh của 10 năm ròng phát triển tủ sách “Hạt giống tâm hồn” của chúng tôi. Nick là đại sứ hạt giống tâm hồn của toàn thế giới, nên đưa Nick đến Việt Nam là sứ mệnh của chúng tôi.

Thêm nữa, chúng tôi đưa Nick tới Việt Nam không phải để mọi người thần tượng. Cậu ấy tới đây để truyền cảm hứng và chữa lành những vết thương trong tâm hồn mỗi người. Trong đó có tôi.

* Hiện nay, những ý kiến cho rằng, BTC đang “thương mại hóa” sự kiện Nick Vujicic và nghi ngờ mục đích mời Nick của BTC. Ông nghĩ sao?

- Chúng tôi không dùng sự kiện đón Nick như một chương trình thương mại. Chúng tôi biết đâu là giá trị thật, đâu là giá trị ảo; đâu là những món lời trước mắt, đâu là những vốn liếng vĩnh hằng.

Nên không có chuyện chúng tôi mời Nick sang để bán sách.

Cũng cần nhắc lại, bản hợp đồng dày hơn 30 trang chúng tôi ký với Nick là “Hợp đồng hợp tác giáo dục”. Và đó là tôn chỉ của tất cả các bên khi mời Nick Vujicic tới Việt Nam.

* “Đâu là vốn liếng vĩnh hằng”, thưa ông?

- Đó là những giọt nước mắt của hơn 500 phạm nhân ở trại giam Z30D Bình Thuận khi xem 60 phút phim về cuộc nói chuyện và cuộc đời Nick; là hình ảnh dịch giả Bích Lan ôm Nick trong đêm “Chào Việt Nam!” hôm 22/5; là hình ảnh mắt bé Linh Chi (em bé không chân không tay do chất độc da cam- PV) ngời sáng khi gặp Nick tại sân vận động Mỹ Đình hôm 23/5…

Và đó chính là giá trị chúng tôi theo đuổi. Chừng nào trên đời còn những nghị lực sống và hy vọng thay đổi số phận, chừng đó, chúng tôi chưa hết “vốn”!

* Nick Vujicic là biểu tượng “Hạt giống tâm hồn” mang tính toàn cầu

* Nhân nhắc tới Bích Lan, Linh Chi, nhiều ý kiến trên mạng nói đại ý rằng, tại sao ta không tận dụng những tấm gương sáng ấy mà lại bỏ một khoản tiền lớn ra mời Nick. Việc này có ảnh hưởng bởi tâm lý “sính ngoại” không, thưa ông?

- Như tôi đã nói, Nick Vujicic là biểu tượng “Hạt giống tâm hồn” mang tính toàn cầu. Và sự kiện mời Nick tới Việt Nam cũng nằm trong chuỗi dài các sự kiện chúng tôi hỗ trợ cũng như nhân rộng các tấm gương nghị lực sống của chương trình “Hạt giống tâm hồn” của chúng tôi.

Trước Nick, chúng tôi có in sách và tổ chức những chương trình tôn vinh và hỗ trợ cho dịch giả Bích Lan, là chị Tâm “vượt lên cái chết”, và tiếp theo sẽ là Nguyễn Công Hùng (dù đã mất), Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký, Võ Thị Hoàng Yến và nhiều tấm gương khác nữa…  Song những việc làm thầm lặng đó của chương trình “Hạt giống tâm hồn” suốt 10 năm qua ít người quan tâm.

Đặc biệt, chương trình giao lưu với độc giả chúng tôi tổ chức cho chị Tâm (người phụ nữ “vượt lên cái chết” dù không may nhiễm H) còn chịu những phản ứng ngược từ dư luận. Lúc đó, một bộ phận dư luận phản ứng rất mạnh vì họ cho rằng như vậy là ngầm cổ súy cho cái xấu. Song với chúng tôi, giúp một người phụ nữ khó khăn, để chị lan tỏa khát vọng sống và đổi thay của mình là cái đẹp. Sau chương trình, cùng với những sự vận động, chị Tâm đã có 208 triệu đồng, khoản tiền đủ để xây một căn nhà cho những đứa bé bị nhiễm H.

Công ty First News cũng đã tài trợ 240 triệu cho các tấm gương “Hạt giống tâm hồn” nhận cúp Ý chí nghị lLực Việt Nam trong đêm “Chào Việt Nam” 22/5.

Còn trường hợp Linh Chi. Ngay khi cùng VTV phát hiện ra cháu, chiều 24/5/2013, chương trình “Hạt giống tâm hồn” của First News Trí Việt đã chuyển khoản tiền hỗ trợ đầu tiên trị giá 20 triệu đồng cho gia đình cháu.   



Nick đã mang lại rất nhiều niềm tin và hi vọng cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Cung thể thao Quần Ngựa (ảnh Phạm Mỹ)

Nick không thích phô trương!

“Để đảm bảo an toàn cho Nick, BTC đã hơi cẩn thận quá mức!”- ông Nguyễn Văn Phước, Phó trưởng Ban Chỉ đạo chương trình đưa Nick đến Việt Nam.

* Mục đích của những người đưa Nick về là “không phải để mọi người thần tượng”. Song có vẻ như, một bộ phận công chúng đang hâm mộ Nick… quá đà?

- Nick và người quản lý Nick cũng có chia sẻ với tôi, người dân Việt Nam có phần cuồng nhiệt quá mức! Anh cũng kể với tôi câu chuyện về một bạn phóng viên Việt Nam ngồi ngược trên ghế sau xe máy trong lúc xe đang chạy để ghi hình Nick. “Tôi thấy không cần thiết phải như thế. Đi nguy hiểm vậy, nếu có điều gì xảy ra với người phóng viên ấy, tôi sẽ áy náy suốt đời”- Nick nói.

Còn tôi nghĩ, chuyện này chưa nên kết luận vội. Thời gian qua sẽ chứng minh giá trị thật của Nick cũng như tấm lòng của người dân Việt Nam với Nick, một con người giàu nghị lực, gần gũi và giản dị

* Xem những chương trình của Nick ở Việt Nam, dễ thấy có rất nhiều lớp cận vệ và rất khó tới gần Nick. Nên cụm từ “gần gũi và giản dị” nghe hơi mâu thuẫn, thưa ông?

- Để đảm bảo an toàn cho Nick, BTC đã hơi cẩn thận quá mức. Bởi tôi nghe Nick thuyết trình ở nhiều nơi trên thế giới, tôi ấn tượng nhất lần Nick thuyết trình trên một quả đồi, trước 60 ngàn người ở Ấn Độ. Sau buổi thuyết trình, từng người một lên ôm Nick.

Nick rất thích điều đó. Với anh, những cái ôm có thể truyền năng lượng, sức mạnh từ ý chí của mình tới cộng đồng.

Còn về sự giản dị, chắc bạn nhớ hình ảnh khán giả trên khán đài Mỹ Đình hôm 23/5 vừa qua nháo nhác tránh mưa, còn Nick gạt phăng ô của BTC và tiếp tục diễn thuyết dưới mưa. Với tôi, đó là hình ảnh đẹp nhất của Nick Vujicic trong những ngày anh ở Việt Nam.

* Xin cám ơn ông về cuộc trò chuyện!

Phạm Mỹ (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm