Hội Lim 2010 : Lộn xộn vẫn tái diễn

26/02/2010 20:57 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Theo ghi nhận của CTV TTVH Online tại Hội Lim, Tiên Du, Bắc Ninh vào ngày 26/2 thì tình trạng lộn xộn tại Lễ hội năm nay vẫn tiếp tục diễn ra.

Cũng như nhiều Lễ hội nổi tiếng khác trong dịp đầu năm, Hội Lim thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người. Chính vì vậy, lượng khách đổ về đúng dịp chính Hội đã làm cho tình hình an ninh trật tự trong khu vực diễn ra Lễ hội rơi vào tình trạng khó kiểm soát. Trong khi hiện tượng “cái bang” đã giảm bớt nhưng tình trạng cò mồi, đỏ đen và buôn bán hàng rong vô tổ chức vẫn là nỗi nhức nhối trong Lễ hội.

Đặc biệt, theo ghi nhận, hiện tượng “thả sức” chặt chém khách hành hương, cháy nhà nghỉ, đồ ăn không đảm bảo vệ sinh vẫn là nỗi bức xúc của rất nhiều người đến chảy hội tại Hội Lim năm nay. Một bát phở trong khu vực diễn ra Hội có giá bèo nhất cũng đã lên đến …40.000 đồng, trà đá… 5000 đồng/cốc, nhà trọ giá tăng vọt và thậm chí phải…ở ghép. Do đó, với những người chưa có kinh nghiệm đi Lễ hội thì chắc chắn sẽ là “miếng mồi” ngon.
 
Những cảnh lộn xộn thế này vẫn diễn ra ở Hội Lim 2010
(Ảnh : VTC News)

Không chỉ thế để tìm được một nhà nghỉ gần Hội Lim rất khó, hầu hết không có trên đường lớn mà phải đi sâu vào bên trong thị trấn hoặc đi ngược về phía Từ Sơn. Tuy nhiên, trước một ngày diễn ra chính Hội vào 13 âm lịch, toàn bộ nhà nghỉ trong khu vực này đã “cháy". Có may mắn đặt trước được phòng để tham gia hội thì nếu không cẩn thận khách nghỉ sẽ bị chủ nhà trọ “coi như chưa đặt” để cho khách khác thuê vì... "họ trả giá cao hơn".

Trước thực trạng đang diễn ra ở Hội Lim năm nay, mặc dù Ban tổ chức đã hết sức cố gắng để đảm bảo Lễ hội diễn ra thành công nhưng một phần cũng cần phải nhắc đến ý thức người dân tham gia Hội Lim, không nên quá vì lợi nhuận mà làm mất đi nét đẹp của một Lễ hội đã có từ lâu đời.

Vũ Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm