Hội làng tháng Giêng tràn đầy thanh vị quê hương

06/03/2013 08:01 GMT+7 | Thế giới


(Thethaovanhoa.vn) - Vào ngày 3/3 vừa qua trường ĐH FPT Đà Nẵng đã tổ chức chương trình Hội làng tháng Giêng dành cho sinh viên trường ĐH FPT, CĐ FPT Polytechnic và học sinh một số trường THPT trên địa bàn Đà Nẵng.

Sân trường ĐH FPT Đà Nẵng thật sự nhộn nhịp với cờ, trống, hoa lá rực rỡ, những dáng người hối hả mà gương mặt thì rạng ngời niềm vui. Buổi hội làng tháng Giêng diễn được diễn ra đầy trang trọng nhưng cũng không kém phần gần gũi với các hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc.

Thethaovanhoa.vn trân trọng giới thiệu đến quý độc giả một số hình ảnh của chương trình Hội làng tháng Giêng này:

Tái hiện lại Lễ lạy vấn an thầy trong cung đình vào dịp xuân về, các học trò – sinh viên FPT – bằng “tam bái” đã cầu chúc cho thầy năm mới nhiều sức khỏe, gắn bó với nhà trường và chúc cho sự nghiệp khát vọng đổi thay được trường tồn.

Lễ dâng trà đầy trang nghiêm để lại ấn tượng sâu đậm với người tham dự.
“…Đầu năm xin chúc/Tất cả an khang/Mỗi sinh viên quyết chí thi đua/Học thật giỏi sánh cùng thiên hạ/Sáng chói tông gia/Rạng danh trường F (PT)/Ham học, ham làm, ham thi đua, ham sáng tạo/Không (ham) chơi, không cheat, không lười biếng, không đua đòi/Thuận đà đưa trường ta tung phá/Thắng tiến phát huy nền giáo dục tinh hoa/Lại thêm hạ tầng kĩ thuật hơn xưa/Hẹn đến bốn năm sau rạng rỡ/Sinh viên tuyển người tài giỏi/Cán bộ chung sức dựng xây/Gươm mài đá, đá núi cũng mòn/Luyện ý chí, sớm ghi thành tựu/Quyết một trận, đập tan trì trệ/Quyết hai trận, phá bỏ u mê/Tầm nhìn xa bắt kịp bốn phương/Dạy kiến thức với kĩ năng mềm định hướng/Tập đoàn, giám hiệu quyết tâm ủng hộ/Giáo viên, cán bộ luôn ở cạnh bên/Bại hay thành tùy ở các em/Khó hay dễ một phen ta thử/Việt Nam, Nhật Bản, Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ/Một thị trường rộng lớn chờ đợi các em/Mong tất cả,/Cố gắng, thi đua, bền chí, lập thân/Lẽ nào tất cả chúng ta/Không chiếm thành công rực rỡ/Xa gần xin chúc/Ai nấy đều hay!”, ông Huỳnh Tấn Châu phát biểu và đánh trống khai hội.
Lễ dâng vũ và Múa lân khai hội điểm tô cho buổi lễ thêm nhiều sắc xuân
Các gian hàng quán quê ẩm thực 3 miền và các trò chơi dân gian xuyên suốt ngày hội thu hút rất nhiều sinh viên tham gia.

Bài Chòi là một loại hình nghệ thuật dân ca và trò chơi dân gian đặc trưng của người miền Trung, phổ biến trong các lễ hội làng quê, BTC đã mời các nghệ nhân Bài Chòi ở Quảng Nam về để sinh viên được gần hơn với văn hóa truyền thống. “Trước đây em tưởng Bài Chòi là một trò chơi “nhà quê” chán và hơi “sến”, bây giờ chơi mới thấy rất vui, các nghệ nhân diễn và hát ca dao, dân ca rất dễ thương, dí dỏm”, sinh viên Quý Hoàng chia sẻ.

Các cô thôn nữ đon đả mời khách món Budamato (Bún đậu mắm tôm miền Bắc) và Badu (Bánh đúc miền Trung).

Ông đồ cho chữ đầu năm.

 Sinh viên FEDN háo hức làm gốm dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân làng gốm Thanh Hà – Hội An.

Các chàng trai chăn vịt “hiếu thắng” trong trò Đua vịt đã cư xử rất “tàn bạo” với mấy con vịt tội nghiệp, dẫn lời của các khán giả

Đi cầu khỉ thật không dễ tẹo nào!

Khán giả hô hào, cổ vũ, chỉ dẫn quá to làm rối loạn phương hướng của người chơi Đập niêu.

Hội chơi – hát Bài Chòi nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của người tham dự.

Sinh viên ĐH, CĐ FPT và học sinh THPT ở Đà Nẵng đã có một ngày thật vui bên nhau. Thành công của Lễ hội là bước khởi đầu tốt đẹp cho những hoạt động văn hóa dân gian tại ĐH FPT.

Thảo Uyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm