Hồ Tây - Linh Đàm ngập rác ngày tiễn Táo quân về trời

20/01/2017 19:50 GMT+7 | Thế giới

(Thehthaovanhoa.vn) - Theo phong tục của người Việt, lễ cúng ông Công, ông Táo diễn ra hàng năm vào ngày 23 tháng Chạp Âm lịch. Sau lễ cúng, gia chủ sẽ mang cá chép thả xuống sông, hồ... Tuy nhiên, hành vi "thả cá" và "thả luôn cả rác" vẫn lặp lại. Hồ Tây, hồ Linh Đàm "ngập rác" sau lễ ông Công, ông Táo.

Ngày hôm nay, nhiều nhóm tình nguyện trẻ đã "ra quân" với slogan: "Thả cá không thả rác", lực lượng nhân viên vệ sinh môi trường cũng làm việc "hết công suất" nhưng có vẻ thói quen "thả rác" vẫn chưa giảm nhiều. Nhiều người vô tư xả rác, túi nilon ngay tại chỗ .

Phóng viên báo điện tử Thể thao & Văn hoá đã ghi lại cảnh rác, túi nilon, tàn tro chất thành đống lớn tại khu vực ven hai hồ lớn Hồ Tây - Hồ Linh Đàm vào chiều nay, 21/1, tức 23 tháng Chạp Âm lịch.

Theo phong tục cô truyền, người Việt tin cứ đến ngày 23 tháng Chạp, tiễn Táo quân cưỡi cá chép bay về trời để trình báo mọi việc xảy ra trong gia đình với Ngọc Hoàng. Vì vậy, cứ vào ngày này, người dân lại nô nức mang cá chép ra sông, hồ để thả để tiễn ông Táo về trời

Sau khi thực hiện xong nghi thức cúng, lễ Táo quân, người dân mang cá ra sông, hồ để thả. Nhưng hệ luỵ đằng sau việc xả rác thải, túi nilon ngay tại chỗ đã làm ảnh hưởng điến môi trường sống, mất mỹ quan đô thị

Rác, túi nilon được chất đồng lớn khu vực Hồ Linh Đàm

Ngoài việc việc xả nilon, hộp đựng cá một số người dân đã thiếu ý thức xả cả đồ thờ sau khi đã làm xong thủ tục cúng ông Công, ông Táo

Chân hương của năm cũ, vàng hương đã hoá vương vãi trên mặt hồ Linh Đàm

Nhiều người xả rác ngay tại chỗ
Hồ Tây cũng ngập rác ngày tiễn Táo quân về trời:


Tại khu vực lên xuống ở Hồ Tây, phố Nguyễn Đình Thi (Tây Hồ, Hà Nội), túi nilon chất thành đống với số lượng lớn, kéo dài từ bờ xuống đến mặt nước


Thậm chí, rác thải còn tạo thành những đống lớn nằm trên vỉa hè

Do thời tiết hôm nay có gió mạnh nên những chiếc nilon do người dân thiếu ý thức vứt bừa đã bay lên lòng đường

Và rồi người xả rác cứ xả, người dọn cứ dọn. Đây cũng là hành động đẹp chung tay bảo về môi trường sống, tuyên dương nhóm tình nguyện trẻ

Nhân viên môi trường nổ lực dọn rác trên mặt Hồ Tây, trả lại cảnh quan trong sạch của một Hồ Tây đáng sống


Với khẩu hiệu "Thả cá, đừng thả túi nilon...", các bản trẻ trong nhóm tình nguyện đã đến nhiều sông, hồ trên địa bàn Hà Nội

Bài & Ảnh: Hoà Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm