29/04/2013 18:16 GMT+7 | Thế giới
(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 29/4, sau khi nghỉ ngơi 1 ngày tại Nha Trang, Hành trình Honda 67 tiếp tục chuyến xuyên Việt, điểm đến lần này là Đà Lạt.
Một ngày nghỉ ngơi, thư giãn tại Nha Trang đã giúp các thành viên trong đoàn lấy lại tinh thần và sức khỏe để tiếp tục hành trình. Rời Nha Trang, mọi người cũng khá nuối tiếc vì khung cảnh ở đây thực sự đẹp như thiên đường. Những bãi biển trải dài, những con sóng xanh hiền hòa và cả gió biển mát lạnh. Tuy nhiên, Đà Lạt (Lâm Đồng) đã thôi thúc họ phải tới. Đà Lạt cũng nằm trên cao nguyên thuộc Tây Nguyên nhưng khí hậu ở đây rất mát mẻ. Không khí của TP du lịch nhộn nhịp và sôi động. Nơi đây được thiên nhiên ưu đãi cho nhiều danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp: hồ Xuân Hương, thung lũng Tình yêu, đồi Cù,…Điều này khiến mọi người trong đoàn khá hứng thú.
Đà Lạt như có sức hút lớn khiến mọi người háo hức đến thăm
Nếu như thời tiết ở Nha Trang hòa quyện giữa cái nóng của nắng và gió biển mát rười rượi thì Đà Lạt ổn định với khí hậu miền núi dịu mát quanh năm. Chỉ trong hai ngày, cả đoàn được thỏa chí tận hưởng cảnh đẹp của hai TP du lịch nổi tiếng của Việt Nam. Mỗi TP có một nét đẹp đặc trưng riêng, rất quyến rũ.
Vì trong TP khá náo nhiệt nên cả đoàn chọn nghỉ lại gần khu vực hồ Tuyền Lâm, cách trung tâm TP 7km. Đây là hồ nước ngọt rộng nhất Đà Lạt, là 1 trong những khu du lịch quốc gia của Việt Nam. Và thú vị hơn cả, đó là thắng cảnh do con người tạo ra. Một buổi tối ấm áp khi mọi người quây quần nói chuyện trong không gian thoáng đãng tại đây.
Ngày mai, cả đoàn đến Phan Thiết.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất