Hành Trình Honda 67: Ngày thứ 2 thử thách bản lĩnh

12/04/2013 09:16 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) -  Khác với ngày đầu xuất quân, ngày thứ 2 hành trình Honda 67 là một ngày đầy thử thách với các thành viên trong đoàn. Trong điều kiện thời tiết se lạnh, có mưa phùn, đoàn khởi hành muộn và tới địa điểm nghỉ chân đúng vào lúc trời sắp tối…

Không khó để nhận ra, sau khi vượt qua quãng đường dài gần 100km ở ngày xuất quân các thành viên trong đoàn đều đã thấm mệt. Chuyến hành trình vì thế khởi hành muộn hơn dự kiến. Khoảng 9 giờ đoàn mới khởi hành từ Cẩm Thủy đi Tân Kỳ (Nghệ An).


 Đoàn khởi hành muộn hơn dự kiến

Theo kế hoạch chuyến hành trình hôm nay các thành viên trong đoàn sẽ đi thăm quan các Di tích lịch sử Lam Kinh. Trên đất Lam Kinh,dưới thời tiết se lạnh và khá mệt mỏi nhưng hầu hết mọi người đều tỏ ra háo hức. Không bỏ lỡ cơ hội, các thành viên trong đoàn đã tranh thủ thời gian để thăm thú nhiều điểm tham quan nổi bật như: Điện Lam Kinh, thắp hương tại Vĩnh Lăng, lăng vua Lê Thái Tổ…  Cả đoàn rất thích thú khi được biết về lịch sử của khu di tích, nhất là khi đây từng là kinh thành của đất nước bên cạnh Đông Kinh (Thăng Long). Bên cạnh đó, rất nhiều thành viên trong đoàn không quên chụp những bức hình để lưu lại khoảnh khắc trên đất Lam Kinh.


Các thành viên chụp ảnh lưu niệm tại di tích lịch sử Lam Kinh

Sau khi rời khỏi Lam Kinh, đoàn tiến về Tân Kỳ, Nghệ An. Hành trình không được suôn sẻ như ngày 1 vì có nhiều hỏng hóc xảy ra dọc đường đi khiến đoàn phải dừng lại rất nhiều lần. Mồ hôi ướt đẫm, những gương mặt mệt mỏi, những ánh mắt lo âu là điều dễ nhận ra nhất ở các thành viên trong đoàn. Tuy nhiên, điều đó không làm cho các thành viên trong đoàn nản lòng, nhất là khi trong suốt cuộc hành trình họ luôn nhận được những ánh mắt dõi theo đầy thiện cảm của người dân xứ Thanh - Nghệ dọc hai bên đường đi.


Ánh mắt mệt mỏi vì trên đường đi đoàn gặp nhiều trục trặc

Đến Tân Kỳ trước khi trời tối, đoàn thầm cảm ơn may mắn khi những sự cố trên đường đi không làm vỡ kế hoạch của đoàn.

Ngày mai đoàn sẽ xuất phát đi Hương Khê, Hà Tĩnh. Có một số thay đổi trong thành phần đoàn khi 2 người bạn, và là đối tác của đoàn đến từ Pháp và Philipines sẽ không tiếp tục đi theo đoàn nữa, nên đoàn sẽ chỉ còn lại 9 thành viên.

Nhưng nụ cười của những đứa trẻ quê Bác đã xua tan mọi mệt nhọc trong chuyến đi.
                            Hồng Thúy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm