Hành trình Honda 67: Hạnh phúc khi chiến thắng chính mình

12/04/2013 20:36 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Đến ngày thứ 3, mọi thứ dường như rất bất lợi đối với hành trình Honda 67 khi phải vượt qua đoạn đường sình lầy vào Ngã ba Đồng Lộc với ngã xe, xe tắt máy liên tục... cảm giác chán nản.

Lúc này, chiến thắng chính bản thân là một điều khó khăn vô cùng, không phải ai cũng làm được. Nhưng bằng sự bình tĩnh và can trường, các thành viên trong đoàn đã cùng nhau vượt qua tất cả.

Dù bị lấm bùn đất khắp cả người nhưng ai cũng vui

Trải qua ngày thứ hai vất vả nên đêm qua, mọi người ngủ rất ngon. Buổi sáng, tất cả đã lấy lại tinh thần khỏe khoắn, trong lúc ăn sáng ai cũng kể về một địa điểm mới sắp đến theo hình dung của mình. Người thì cho rằng Hà Tĩnh cũng giống như những miền quê đã đi qua ở Thanh Hóa, Nghệ An. Người tưởng tượng Ngã ba Đồng Lộc như những nghĩa trang khác. Có người chỉ lắng nghe, mỉm cười và theo đuổi ý nghĩ riêng. Háo hức nhất là cô con gái Alexandra Seton - con gái chủ tịch tập đoàn vì nơi mà cô sắp đến là nơi đã ngã xuống của những người con gái tầm tuổi mình hoặc ít hơn.

Thời tiết hôm nay khá lạnh, mọi người đều phải mặc thêm nhiều áo. Nhìn những hành động chăm sóc ân cần của các thành viên với nhau, ai cũng nghĩ họ là một gia đình, anh em ruột thịt. Ở chỗ này, người cài mũ cho nhau; ở chỗ kia họ chỉnh lại trang phục cho nhau và đây, người này nhắc nhở người kia mặc thêm áo kẻo lạnh... Đúng 9h, cả đoàn xuất phát từ Tân Kỳ (Nghệ An) đi Hương Khê (Hà Tĩnh).

Mọi người rất thích thú khi đến Ngã Ba Đồng Lộc

Đoạn đường ban đầu khá dễ dàng, ai cũng cho rằng đơn giản. Nhưng vừa bước vào đoạn đường tới Ngã ba Đồng Lộc thì gặp nhiều trục trặc. Trục trặc thứ nhất với côn của Honda 67, nếu người cầm lái không giữ tay côn thì xe liên tục tắt máy. Tất cả đều chưa quen với xe tay côn nên việc tắt máy liên tục trên đường khiến nhiều người tỏ ra khá lúng túng.

Đoạn đường vào Ngã ba Đồng Lộc lại bị sình lầy, khá trơn, các bánh xe dường như chỉ muốn nằm yên và lún sâu hơn ở 1 chỗ. Xe lại tắt máy liên tục. Trên đường đi, có 2-3 người đã bị ngã xe, không bị thương nhưng toàn thân đều bẩn bùn đất và nước. Đã trải qua hai ngày hành trình và có một số rắc rối trên đường đi, nên mọi người bắt đầu cảm thấy phải kiên nhẫn, bình tĩnh giải quyết mọi việc. Họ bắt đầu suy nghĩ và rút kinh nghiệm: phải giữ tay côn liên tục, bên cạnh đó phải tập trung vào đoạn đường đi, không quay sang nói chuyện và mải ngắm cảnh bên đường nữa. Bài học đầu tiên về đi đường sình lầy.

Cô Alexandra Seton - con gái chủ tịch là người hào hứng nhất trong hành trình hôm này

Mặc dù đã đi làm quen với đoạn đường nhưng mọi người phải chấp nhận bùn đất sẽ bắn lên quần áo, mặt mũi nhiều. Khi tới Ngã ba Đồng Lộc, ai cũng lấm lem hết cả. Họ nhìn nhau và cảm thấy rất buồn cười.

Hôm nay, cả đoàn đi thăm nghĩa trang của 10 nữ thanh niên xung phong đã hi sinh trong cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam. Dù đã biết đến Ngã ba Đồng Lộc trước đó, nhưng khi được tận mắt chứng kiến chân dung các cô gái, họ rất bất ngờ. Đứng trước những tấm bia mộ nghi ngút khói hướng, những nụ cười trong sáng trên khuôn mặt 10 nữ thanh niên, không ai nghĩ  họ lại trẻ đến thế.

Nghe anh hướng dẫn viên của đoàn giới thiệu, tất cả đều không khỏi xúc động. Đã biết về chiến tranh Việt Nam nhưng đến đây họ thực sự cảm thấy dân tộc này thật phi thường. Cô Alexandra Seton chia sẻ: “Họ chỉ bằng tuổi tôi nhưng họ đã làm được những điều kỳ diệu, phi thường cho đất nước Việt Nam của các bạn. Tôi rất xúc động và hơn nữa là cảm phục những con người này. Dân tộc của các bạn thật vĩ đại”.

Cả đoàn nán lại Ngã ba Đồng Lộc rất lâu. Buổi trưa, họ chỉ ăn bánh mỳ vì ở đây không bán đồ ăn. Sau đó, cả đoàn tiếp tục lên đường và hơn 4h chiều dừng chân nghỉ lại thị trấn Hương Khê (Hà Tĩnh). Ngày mai, 10 thành viên sẽ vượt đoạn đường 140km đến Phong Nha (Quảng Bình).

Hồng Thúy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm