Hàng vạn người dân đổ ra đường xem lễ diễu binh, diễu hành lớn nhất lịch sử

10/10/2010 11:54 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Không được vào khu vực chính diễn ra Lễ diễu binh tại quảng trường Ba Đình nhưng người dân Hà Nội hôm nay đã có cơ hội được xem tận mắt 15 khối tham gia diễu binh trên các tuyến phố chính Nguyễn Thái Học, Kim Mã và Tràng Thi.

Theo ghi nhận của TT&VH Online, từ khoảng 6h30 sáng, trên các tuyến đường Kim Mã - Nguyễn Thái Học đã đông kín người đi bộ hướng về về khu vực đoàn diễu binh sẽ đi qua. Rất đông người dân thậm chí còn đến rất sớm từ khoảng 6h sáng chỉ để mong kiếm được một chỗ đẹp xem diễu binh đi qua.

"Tôi ra Hà Nội cách đây hai hôm chỉ để chờ xem diễu binh và lễ bế mạc tại Mỹ Đình tối 10/10. Không phải người Hà Nội nên tôi không biết ngày thường ở Thủ đô thế nào nhưng những ngày này tôi thấy Hà Nội rất đẹp." Bác Nguyễn Long, quên Diễn Châu, Nghệ An chia sẻ trong lúc đừng chờ xem diễu binh trên đoạn đường Kim Mã.

Trên vỉa hè, hàng ngàn người háo hức chờ đoàn diễu binh, diễu hành. Những người đến sau phải khó khăn lắm mới có thể tìm được một chỗ đứng.

“Tôi ra đây từ khá sớm, mang theo cả đồ ăn để ngồi chờ xem Lễ diễu binh. Đây là cơ hội hiếm có trong cuộc đời một con người nên tôi sẵn sàng dậy rất sớm ra đây dù nhà cũng khá gần. Bình thường Hà Nội đã đông nhưng hôm nay tôi thấy thực sự ngạc nhiên vì số lượng người đổ về xem diễu binh vượt quá sự tưởng tượng của mình.” Bác Thủy, nhà ở 619 Kim Mã cho biết.

Mặc dù có rất đông người dân đến xem Lễ diễu binh nhưng lực lượng cảnh sát giao thông và khu vực Kim Mã đã túc trực từ rất sớm để phân luồng và hướng dẫn người dân theo trật tự đảm bảo cho đoàn diễu binh có thể thực hiện diễu hành nên không xảy bất kì vụ việc lộn xộn trong khu vực kết thúc diễu binh tại Ngọc Khánh.

Tuy nhiên, mặc dù rất đông người dân có ý thức rất tốt nhưng vẫn có một số người dân tỏ ra thiếu ý thức băng qua đường dù đã có lực lượng cảnh sát cảnh báo hoặc cá biệt có một số người dân vẫn cố vươn ra khỏi khu vực đã có chăng dây bảo vệ để chụp ảnh hoặc kiếm một chỗ ngồi tốt hơn làm lực lượng cảnh sát khá vất vả.

Sau thời gian chờ đợi, vào khoảng 8h45 đoàn diễu binh xuất hiện, đông đảo người dân đã vỗ tay cổ vũ, vẫy cờ và đồng thanh hô theo tiếng hô của đoàn diễu binh. Không khí sôi động và đầy cảm xúc tràn ngập các tuyến phố đoàn diễu binh đi qua.
 
Đến khoảng 9h15 phút, khi lễ diễu binh, diễu hành kết thúc hàng nghìn người tại khu vực Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Đào Tấn, Ngọc Khánh đã đồng loạt đổ ra đường làm tắc nghẽn cục bộ trong khu vực. Nhưng do đã cấm đường và chủ yếu là người đi bộ nên đến khoảng 10h tình trạng ùn tắc của dòng người đã được giải quyết.

Một số hình ảnh hàng nghìn người dân đổ ra đường xem Lễ diễu binh, diễu hành lớn nhất lịch sử diễn ra sáng 10/10:








Ngay từ rất sớm dòng người đổ về Kim Mã đã bắt đầu đông dần


Các bạn trẻ chuẩn bị cả bánh mì, nước uống để có sức chờ xem diễu binh











Những công dân thuộc thế hệ "chồi non" cũng muốn góp mặt tại thời khắc quan trọng của Thủ đô


Lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ


Đông đảo người dân tham gia xem diễu binh tuân thủ rất tốt


Nhưng vẫn có một số trường hợp cá biệt


Háo hức chờ diễu binh đi qua








Người dân tìm mọi chỗ có thể xem được diễu binh






Kết thúc lễ diễu binh hàng nghìn người đổ cùng lúc ra đường làm tắc nghẽn cục bộ trong khu vực

Vũ Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm