Hàng ngàn học sinh, cựu học sinh tiễn biệt Thầy Văn Như Cương

12/10/2017 13:57 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Với lòng kính trọng người thầy của mình, hàng ngàn học sinh, cựu học sinh trường THPT Lương Thế Vinh đã đến tiễn biệt PGS Văn Như Cương. 

Sáng nay (12/10), tại Nhà tang lễ Bộ quốc phòng - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), dòng người cùng nhau vào viếng, tiễn biệt vị hiệu trưởng đáng kính, ai nấy đều không khỏi nghẹn ngào. Ước nguyện của thầy Văn Như Cương là tang lễ trang trọng nhưng không lãng phí. Toàn bộ số tiền phúng viếng dùng để xây một trường học ở Điện Biên.

Lễ viếng được tổ chức vào hồi 10h30 và lễ truy điệu diễn ra lúc 13h nhưng từ sớm, gia đình, người thân, những người yêu mến, kính trọng PGS cùng các cựu học sinh đã có mặt để chuẩn bị cho việc cử hành tang lễ.

Chú thích ảnh
Thầy Văn Như Cương được phong học hàm Phó Giáo sư, nhưng Thầy luôn mong muốn được gọi là: Nhà giáo

Sau lễ truy điệu ở Nhà tang lễ, linh cữu của Thầy sẽ được đưa qua ngôi trường THPT Lương Thế Vinh cơ sở A (Nam Trung Yên), Cơ sở 2 (Tân Triều) - những nơi thầy từng gắn bó giảng dạy và chuyển đến Nghĩa trang Văn Điển để làm lễ hỏa táng.

PGS Văn Như Cương sinh 1937, là nhà giáo, nhà biên soạn sách giáo khoa phổ thông và giáo trình đại học bộ môn hình học, Ủy viên Hội đồng giáo dục quốc gia. Ông là tiến sĩ toán học, được phong học hàm Phó Giáo sư.

Chú thích ảnh
Đại gia đình, người thân của thầy Văn Như Cương 

Thầy Văn Như Cương thành lập trường THPT Lương Thế Vinh năm 1989. Sau 25 năm làm hiệu trưởng, thời gian gần đây thầy đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị trường.

Một số hình ảnh do phóng viên báo Thể thao & Văn hóa ghi nhận tại nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng:

Chú thích ảnh
Đúng 10h30 tang lễ thầy Văn Như Cương được cử hành.
Chú thích ảnh
Hàng nghìn người không khỏi nghẹn ngào trước linh cữu người thầy đáng kính - PGS Văn Như Cương.
Chú thích ảnh
Số lượng người đến viếng tăng lên từng phút.
Chú thích ảnh
Các học sinh trường Lương Thế Vinh đau xót khóc thương người thầy đáng kính.
Chú thích ảnh
Hàng trăm học sinh các lớp xếp hàng ngay ngắn trước khi vào viếng thầy Văn Như Cương.
Chú thích ảnh
Chị Mai Hoa (vợ cố nhạc sĩ Trần Lập) đến từ rất sớm để vào viếng người thầy của mình.
Chú thích ảnh
Cựu sinh viên Khóa 92 - 95.
Chú thích ảnh
Học sinh trường Lương Thế Vinh.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Nhiều thế hệ học sinh đến tiễn biệt thầy và không kìm được nước mắt, sự xót xa.
Chú thích ảnh
Những hành động ý nghĩa để tưởng nhớ Thầy Văn Như Cương.
Chú thích ảnh
Dòng người đến tiễn biệt thầy Văn Như Cương.
Chú thích ảnh
NSUT Trung Anh cũng đến viếng thầy.
Chú thích ảnh
Lễ truy điệu diễn ra lúc 13h và linh cữu thầy Văn Như Cương sẽ được đưa qua trường PTTH Lương Thế Vinh và cơ sở 2 (Tân Triều) - ngôi trường nơi thầy thành lập và đã nhiều năm gắn bó, giảng dạy.
Cựu học sinh Lương Thế Vinh hát 'Bài học đầu tiên' tiễn biệt PGS Văn Như Cương

Cựu học sinh Lương Thế Vinh hát 'Bài học đầu tiên' tiễn biệt PGS Văn Như Cương

Hội Cựu học sinh Lương Thế Vinh, với số lượng thành viên ước tính lên tới gần 10.000, những ngày qua, đã có nhiều hành động ý nghĩa để tưởng nhớ Thầy Văn Như Cương.

Tin & Ảnh: Hòa Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm