Hai nữ sinh bị chém

06/10/2008 13:16 GMT+7 | Thế giới

Hạnh và Tâm đang trên đường đi học về thì bị một thanh niên nhảy ra dùng dao chém. Em Hạnh bị đứt bay một phần mặt và hàm cùng một vết thương khá sâu ở cánh tay phải.

Sáng 5/10, các bác sỹ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, vết thương của em Huỳnh Thị Hồng Hạnh vẫn còn phải được chăm sóc theo chế độ đặc biệt và chưa thể trả lời liệu phần cơ thể bị đứt rời của em Hạnh có khả năng phục hồi hay không. Còn em Trần Quỳnh Tâm đã qua cơn nguy kịch sau khi được các bác sỹ tiến hành khâu 10 mũi ở cánh tay phải.

Trước đó, trưa 2/10, Hạnh và Tâm được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, Hạnh trong tình trạng mũi, môi trên, 1 phần má phải và 1 phần hàm trên cùng 2 chiếc răng bị đứt lìa. Phần cơ thể bị đứt lìa này của Hạnh được người dân xã Ea Tu nhặt và bỏ vào một túi ni-lông cùng đưa vào bệnh viện.

Công an xã Ea Tu cho biết, vào lúc 11h30' ngày 2/10, trong lúc đi học về, Huỳnh Thị Hồng Hạnh là học sinh lớp 9 - Trường Nguyễn Thị Minh Khai (xã Ea Tu- TP Buôn Ma Thuột) trên đường từ trường về nhà đã bất ngờ bị một đối tượng nhảy trong bụi rậm ven đường ra dùng dao chém thẳng vào mặt.

Nhát chém kinh hoàng này mạnh đến độ Hạnh không chỉ bị đứt bay một phần mặt và hàm mà còn bị thêm một vết thương khá sâu ở cánh tay phải. Sau đó, hung thủ còn chém một nữ sinh khác đi cùng Hạnh có tên Trần Quỳnh Tâm là học lớp 11 - Trường THPT Cao Bá Quát (xã Ea Tu - TP Buôn Ma Thuột), khiến Tâm cũng phải nhập viện.

Cũng theo Công an xã Ea Tu, hung thủ đã bị Công an xã bắt giữ ngay sau khi gây án. Bước đầu, đối tượng gây án khai nhận tên Bình Văn Son (27 tuổi, quê ở Quảng Ngãi lên Đắk Lắk làm thuê cho một gia đình ở xã Ea Tu).

Hiện Công an xã Ea Tu đã chuyển vụ việc và đối tượng cho Công an TP Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
 
Theo CAND

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm