Đồng tính nữ - những con thiêu thân

06/10/2008 14:08 GMT+7 | Thế giới

Bất chấp mọi sự ngăn cản, các “les” (đồng tính nữ) vẫn lao vào những cuộc chơi như những con thiêu thân.
 
Mặc dù, đa phần trong số họ đều nhận thức được những hành vi của mình, song, không hiểu vì ma lực gì, những con người nửa “ả” nửa “chàng” vẫn sẵn sàng phá bỏ mọi giời hạn để thỏa mãn những cảm giác cho riêng mình...
 
Trăm ngả vào thế giới les…

Không ai giống ai, hàng trăm les là hàng trăm con đường khác nhau khi gia nhập “câu lạc bộ les”.

20 tuổi, Ti đã có 5 năm trong thế giới les tâm sự: “Trước đây em ghét dân les lắm! Cứ nhắc đến họ là em hình dung ra ngay những con người bệnh hoạn, với những thú vui sinh hoạt khác người, nhưng rồi, sau lần chia tay với bạn trai, mọi thứ trong em đã thay đổi…”. Nét mặt vô hồn, Ti chậm rãi kể: “Hồi đó em mới học xong lớp 9, và đang có một mối tình trong sáng với anh học hơn lớp. Mặc dù mới quen và yêu nhau chưa lâu nhưng chúng em đã có những ngày tháng đẹp đẽ thơ mộng. Những bông hoa hồng anh tặng em vào tối thứ 7 hàng tuần đã làm em có cảm giác trên thế gian này không ai hạnh phúc bằng em. Thế nhưng, chuyện tệ hại đã xảy ra khi anh được gia đình cho đi du học ở một đất nước xa xôi. Bọn em chia tay…”.

Sau lần chia tay đẫm lệ ấy, Ti trở nên vô cảm với mọi thứ xung quanh. Thậm chí, không ít lần Ti tìm đến giải pháp tồi tệ nhất là những vốc thuốc ngủ, may mắn là người thân trong gia đình phát hiện sớm, đưa Ti đi bệnh viện cấp cứu. Dù nhận được rất nhiều quan tâm từ người thân nhưng tất cả dường như sụp đổ trước mắt một cô bé mới độ tuổi trăng tròn, cô bé trở nên căm thù cánh đàn ông. Cũng có vài anh hàng xóm lân la tán tỉnh, nhưng những gì họ nhận được từ Ti chỉ là những lời quát tháo, những lần cáu bẳn vô cớ.

Đồng tính tại Việt Nam
 
Nhưng rồi, cuộc đời Ti đã sang trang khi gặp SHE (tên do Ti đặt – chỉ dành riêng cho honey) trong một lần tình cờ. Không giấu diếm, Ti tiếp tục câu chuyện của mình: “Chúng em gặp nhau tại nơi làm việc, anh ấy làm cùng bộ phận là với em tại cơ sở may. Ban đầu, mọi chuyện diễn ra như những người bạn bình thường khác, nhưng rồi, sau khi gần gũi hơn, chúng em đã chia sẻ cho nhau những điều thầm kín và em cũng không biết mình lạc vào thế giới les từ bao giờ…”.

Không phải là những cuộc chia ly hay những cú sốc trong tình cảm, Linh - một les đã gia nhập “Câu lạc bộ les” khi đã chán chê mê mỏi với những hỉ, nộ, ái, ố đời thường. Không chút do dự, Linh thao thao bất tuyệt về những chuyện tình mới mẻ của mình: “Tớ chỉ gia nhập câu lạc bộ cho vui thôi chứ không phải là les “xịn” đâu. Nói thật, cũng chán mấy anh to khỏe vạm vỡ, tớ tìm đến các “anh” nhỏ nhắn, thư xinh hơn. Dù không đạt bằng các “men” chính hiệu nhưng cũng có những cảm giác mới lạ…”. Những câu chuyện tình trong thế giới les với Linh thường xảy ra trong các quán bar, vũ trường hoặc những lần nhấp chuột trên room chát (phòng tán gẫu trên mạng). Linh tiếp: “Ông xã nhà tớ thường xuyên đi xa, hai nhóc thì đã lớn, thời gian rảnh chẳng biết làm gì, tớ mò mẫm vào các bar để xả “xì trét”. Khi đã ngà ngà say, tự dưng chả hiểu sao lại thấy thinh thích các girl trẻ đẹp, rồi xin số điện thoại và…”

Phần đa những les như Linh chỉ xuất phát từ nhu cầu tìm cảm giác lạ nhưng rồi, dần dà, sau nhiều lần “thân mật”, họ không thể dứt ra nổi những “anh” bạn mới gặp này.

Cũng gia nhập làng les chưa lâu, nhưng xem ra “anh” Ngọc – thành viên của một trung tâm giáo dục nhân cách lại lọt vào mắt xanh của không ít les. Với mái tóc ngắn khỏe khoắn, thân hình săn chắc lại thường xuyên quan tâm, giúp đỡ cánh chân yếu tay mềm, chỉ chưa đầy một tháng vào trung tâm, “anh” Ngọc đã được cả chục les ngưỡng mộ.

Chia sẻ về cuộc đời mình, Ngọc trầm ngâm: “Chả hiểu mình lạc vào thế giới này từ bao giờ, nhưng chỉ nhớ là ngay từ hồi còn nhỏ, ba má mình đã thích cho mình mặc đồ con trai, chơi các đồ chơi con trai và cũng để luôn mái tóc cộc ngay từ khi mới lên hai, lên ba… Mà kể cũng lạ, khi lớn lên mình cũng chả thích chơi mấy trò chơi con gái đâu, toàn đi đá banh, chơi các “món” của cánh mày râu thôi”. Cho đến tận bây giờ, Ngọc cũng không thể khẳng định được mình thuộc giới tình nào. Bởi theo anh, thân hình thì thuộc về phái yếu, nhưng mọi thứ khác, từ cảm xúc, thú vui cho đến những niềm đam mê đều rất manly…

Không do hoàn cảnh đưa đẩy, không chán chê hỉ nộ, ái ố, cũng không do gen di truyền, hiện tượng nở rô les ở các nữ sinh trung học mới thật sự gây nhiều tai tiếng. Cũng chính những les giả này đã gây nên những bất bình trong giới “les” xịn bởi những lệch lạc thật sự trong giới tính mà những “les” giả mang lại. Câu chuyện bùng phát từ những thứ mode tai hại.

Quỳnh, một les giả kể: hồi em học lớp 10, phong trào nữ sinh đeo nẹp răng đến trường được coi là “đẳng cấp”, là “thượng lưu”, nhưng trò ấy xưa rồi, bây giờ phải gia nhập câu lạc bộ les cơ” Cũng theo les Quỳnh, những “chàng”, những “nàng” giả les chỉ thể hiện ra ở những cử chỉ bên ngoài như: mua sắm, ăn uống hoặc vui vẻ ở các bar, vũ trường, còn chuyện tình dục thì hầu như không, cùng lắm chỉ là hôn hít thông thường.

Những hệ lụy nhãn tiền

Phát biểu tại diễn đàn, đa phần các les đều thừa nhận, khi đã gia nhập thế giới thứ ba, bản thân luôn bị một cái gì đó thôi thúc, lao vào như con thiêu thân không cưỡng lại được cho dù biết trước hậu quả của nó.

Ti thẳng thắn: “Khi phát hiện ra em bị les, cha mẹ lo lắng và phản đối dữ lắm, bạn bè thì dị nghị, xa lánh, việc học tập cũng như sức khỏe của em ngày càng giảm sút, trong tâm muốn dứt bỏ lắm nhưng em không thể”. Hoặc như với một les kì cựu Linh thì rằng: “Không tham gia vào thì không sao, nhưng khi đã “nhúng chàm”, tớ bị nghiền cái cảm giác ấy. Cứ mỗi lần bị ông xã đánh đập, công việc có sự cố hoặc buồn bã chuyện gì đó là mình lại đi gặp các honey hoặc các bạn les khác để… giải khuây bỏ bễ chuyện chăm sóc con cái và vun vén cho cái gia đình đang êm ấm của mình”.

Đồng tính trên thế giới
 

Đồng ý là việc các cô gái không may có vấn đề về giới tình có những thiệt thòi nhất định, nhất là những định kiến xã hội và sự cảm thông từ phía người thân. Bản thân nhiều người không hề muốn mình rơi vào trạng thái “dở ông dở thằng” để rồi không ít đêm phải ôm gối khóc thầm. Điều đáng chê trách chính là tình trạng đua đòi ăn chơi theo mốt của không ít giới trẻ hiện nay. Sự tò mò vô lối, hay những chiêu thể hiện “đẳng cấp” một cách mù quáng chính là con đường dẫn đến căn bệnh thể xác đồng tính luyến ái nữ và kèm theo là hàng loạt những hậu quả khó lường.

Một nguyên nhân khác nữa khiến các bạn gái tuổi “teen” không tự mình giải thoát được những mê hoặc đó chính là những cám dỗ của xã hội, nhất là đồng tiền. Một nhân viên mátxa của một khách sạn lớn trên địa bàn Hà Nội tâm sự: “Em là một đứa con gái theo đúng nghĩa nhưng khi vào đây làm, em thường xuyên nhận được những lời đề nghị khiếm nhã của các “anh” quản lý. Thoạt đầu, em nhất quyết phản đối và từ chối ra mặt, nhưng dần dà, với những sức ép như tiền bạc, rồi những lời hứa hẹn, thăng tiến trong công việc mà các “anh” quản lý đưa ra, em đã chấp nhận thành một lesbian chính hiệu và không có lối thoát cho cuộc sống của mình”.

Hầu hết những les, nhất là những “anh”, “ả” giả les đều không lường hết hậu quả mà mình phải gánh chịu khi gia nhập “thế giới thứ ba”. Hiện tượng sa sút trong công việc, sức khỏe, học tập. Tệ hơn, nhiều mái ấm gia đình đã bị bỏ dở, những đứa con bơ vơ, thiếu sự chăm sóc của cha mẹ chúng khi họ còn đang mải mê, quay cuồng với những ảo giác.

Trường hợp của Ngọc là một ví dụ. Vốn là con ngoan trò giỏi, nhưng từ khi hội chứng chơi les du nhập, cô không còn là chính mình. Hàng ngày, vẫn diện đồ đồng phục đến trường, nhưng thay vì tích lũy những kiến thức học đường, Ngọc hăm hở rút điện thoại nhắn tin cho honey hay các bạn les của mình để thỏa mãn những dục vọng lệch lạc tại các quán bar, hay nhà hàng vũ trường.

Sau ba tháng “chơi les”, Ngọc tự biến mình thành một học sinh cá biệt, bị người khác xa lánh. Hay trường hợp của Linh cũng là một điển hình. Dù cũng bước sang tuổi 37, với hai mặt con nhưng một ma lực từ việc “chơi les” đã biến Linh thành một con người hoàn toàn khác. Thay vì những chăm sóc, những sự quan tâm và giáo dục cho những đứa con đang tuổi cập kê, Linh lại lao vào những thú vui chết người và bỏ qua tất cả.

Xin trích dẫn những ý kiến của chính người trong cuộc để kết thúc bài viết.

“Left nhóc”: “Hỡi các bạn nữ giả les, các bạn nên sống thực với bản thân mình, đừng vì một trào lưu gì mà lại tự biến bản thân phải theo như vậy. Chuyện các bạn giả les rất dễ gây ra những suy nghĩ sai lầm không đáng có ở “thế giới thứ ba”.

Theo PL&XH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm