Đôi bạn trẻ và chuyến trăng mật 6.000 km trên yên xe

16/12/2013 15:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Quyết tâm có kỳ trăng mật để đời, vợ chồng trẻ Đức Dũng và Thu Quỳnh dành toàn bộ 30 triệu tiền mừng cưới thực hiện chuyến du hành vòng quanh Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam bằng xe máy, tổng quãng đường khoảng 6.000 km.

Thu Quỳnh đã chia sẻ với Thethaovanhoa.vn về chuyến đi kéo dài 1 tháng này:

* Đi du lịch bụi hưởng trăng mật, điều gì khiến hai bạn có quyết định khác thường vậy?

- Hai đứa đều ham mê những chuyến du lịch từ rất lâu rồi. Bọn mình quen nhau cũng từ những chuyến du lịch như vậy mà. Đi du lịch theo như cách nói của giới trẻ hiện nay là đi phượt khiến chúng mình có một cái nhìn rất mới mẻ về thế giới xung quanh.

Hai bạn trẻ ở đền Wat Arun (Thái Lan)

Ngay khi vừa cưới nhau, bọn mình đã nảy sinh ý định kỉ niệm sự kiện này một cách thật đặc biệt, và đi du lịch cùng với nhau, chỉ hai đứa đến một vùng đất khác là một cách tuyệt vời để bọn mình bắt đầu một cuộc sống mới. Bọn mình có sức khỏe, có thời gian, và một chút ít tiền bạc tiết kiệm được thì tại sao lại không nhỉ?

* Đi liên tục bốn nước như thế mất bao lâu và chắc phải chuẩn bị nhiều lắm đúng không?

- Bọn  mình đi cả chuyến đi này hết 35 ngày, dĩ nhiên là phải chuẩn bị rất kĩ lưỡng rồi. Cả 2 đứa đều có một chút kinh nghiệm trong lĩnh vực này nên việc chuẩn bị đồ dung không có gì đáng lo lắm. Tất cả đồ dung bọn mình mang theo không quá cồng kềnh thừa thãi, mọi thứ đều phải có công dụng và gọn nhẹ tối đa. Các đồ dùng thiết yếu như đồ nghề sửa xe, quần áo, đồ ăn dự trữ, thuốc men, bản đồ đều được ưu tiên, một số đồ dung khác ít quan trọng hơn thì bọn mình sẽ cân nhắc và loại bỏ khi không cần thiết.

Chăm chú tìm đường

Điều cần chuẩn bị kĩ lưỡng nhất là tinh thần để đối mặt với những khó khăn chưa thể kể tên trên đường thôi. Bọn mình cũng phải nghiên cứu những điểm dự định tới một cách kĩ lưỡng để vạch ra một lộ trình an toàn nữa.

* Trong những chuyến phượt dài, chuyện bất đồng ý kiến nhau là điều khó tránh khỏi. Hai vợ chồng đi phượt hưởng trăng mật thì thế nào? Phải phân công nhiệm vụ thế nào?

- Xung đột thường xảy ra khi những thành viên trong nhóm có ý kiến bất đồng, điều này thường thể hiện rõ ở những nhóm nhiều người. Đối với chúng mình mà nói, cả hai có cùng chung suy nghĩ và tính cách nên mọi quyết định trong chuyến đi được đưa ra rất nhanh chóng, hầu như không gặp phải bất kì xung đột nào cả vì cả hai cùng đồng lòng và hiểu nhau rất rõ. (cười)

Ảnh tại Thác Kuang Si - cách Luông Pra Bang 36km

Vì đi ít người nên yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu. Chồng mình lo nhiệm vụ tài xế còn mình lo tất cả hậu cần. Công việc thường được cùng nhau giải quyết, từ tìm chỗ chơi, mua sắm, hay móc lốp vá xe dọc đường …

* Đi hưởng trăng mật như thế có mệt quá sức không?

- Đi không mệt đâu vì bọn mình căn lộ trình rất chuẩn. Hôm nào cũng ngủ đẫy giấc rồi mới đi. Cũng hầu như không bao giờ phải đi đêm hay đi tối. Ăn uống thì đầy đủ và hợp lí nên sức khỏe cả 2 đã được đảm bảo đến tận ngày cuối cùng của hành trình! (cười).

* Bố mẹ các bạn nói gì về chuyến đi này?

- Bố mẹ bọn mình dĩ nhiên không thể dễ dàng đồng ý cho một chuyến đi tưởng chừng như rất điên rồ như thế này, vì vậy bọn mình chọn giải pháp chỉ nói một phần sự thật, những khía cạnh có lợi về chuyến đi này. Bạn biết đấy, bố mẹ nào cũng lo lắng khi con cái muốn trở thành những nhà thám hiểm, nhưng bố mẹ nào cũng tự hào về điều đó, đơn giản vì họ trước đây, khi bằng tuổi chúng ta cũng đã đều có những mong muốn tương tự mà. (cười lớn)

* Gần đây có rất nhiều các bài viết về những vụ tai nạn đáng tiếc khi đi phượt. Hai bạn nghĩ sao về chuyện này? Có thể đưa ra lời khuyên cho các bạn đi phượt không?

- Đối với bọn mình thì phượt là một hình thức du lịch rất hấp dẫn, tuy nhiên nó không phải là một trò chơi dễ dàng mà bất cứ ai cũng có thể tham gia. Du lịch bụi đòi hỏi rất nhiều những kĩ năng, kiến thức được tích tũy lâu dài và có sự chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Một phần nguyên nhân của các tai nạn thường liên quan đến lỗi chủ quan của con người. Mà hiện nay, một số người đi du lịch bụi theo phong trào và theo một cách hoàn toàn bị động, thiếu kĩ năng và các kiến thức cần thiết nên việc xảy ra các tai nạn đáng tiếc là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Ảnh cưới ngộ nghĩnh của cặp vợ chồng mê phượt

Đối với những bạn mới theo đuổi niềm đam mê trên từng cây số này, mình chỉ có thể khuyên các bạn nên tìm hiểu thật kĩ trước mỗi chuyến đi, và tự đánh giá xem bản thân mình có thực sự phù hợp với chuyến đi đó hay không?

* Có thể chia sẻ một chút kỷ niệm đẹp trong chuyến đi dài của hai bạn không?

- Phong cảnh thì mình cũng không muốn nói nhiều ngoài việc là bạn cực kì nên đi để cảm nhận, nó sẽ tuyệt vời lắm! Có những nơi cả hai đều đi rồi nhưng khi cùng nhau đi lại thì thấy mọi thứ dường như đẹp hơn, thân thiết hơn và lúc nào cũng cảm thấy ấm áp. Đồ ăn ở các nước khác thì chúng mình thấy không phong phú như Việt Nam nhưng rất ngon và thú vị. Đặc biệt là xôi và đồ nướng Lào, ngon và rẻ nữa!

Kỷ niệm đẹp nhất có lẽ là con người của những nơi chúng mình đi qua. Từ khách du lịch đến người dân bản địa tất cả đều rất thân thiện với chúng mình, nhất là người Lào. Thấy vợ chồng chúng mình từ Việt Nam qua, họ rất niềm nở, hỏi đủ thứ chuyện, tặng quà, tặng đồ ăn và hướng dẫn cẩn thận đường đi lối lại.

Khách du lịch nước ngoài cũng rất quý chúng mình, nói chuyện và trao đổi địa chỉ để liên lạc với nhau thường xuyện. Nhớ nhất là một bác người Anh gặp khi chuẩn bị khởi hành từ Pattaya về Bangkok thì cứ dứt khoát góp tiền xăng cho chúng tui vì “Các bạn làm tôi nhớ tới tuổi trẻ điên rồ của mình”.

Tại một chợ tại Lào, theo hai bạn, người Lào rất quý người Việt Nam, ai cũng thật thà và thân thiện

Còn một anh người Nhật gặp trên tàu từ Huế về Quảng Bình được chúng mình hướng dẫn đi lại ăn ở, tặng anh lương khô chống đói thì sau khi xuống tàu, anh ấy còn đứng vẫy mãi cho đến khi tàu chuyển bánh.

* Nếu được chọn một điều thì các bạn cảm thấy điều gì hài lòng nhất về chuyến đi?

- Hài lòng nhất chính là chúng mình đã dám quyết định đi chuyến này. Thật sự mà nói thì trước mỗi chuyến đi, bước chân nặng nhất vẫn là bước chân đầu tiên ra khỏi nhà. Chuyến đi giúp chúng mình hiểu nhau hơn để có thể bước vào “hành trình hôn nhân” phía trước. Thấu hiểu và chia sẻ, đó là những gì bạn cần làm!

Trong tương lai, khi kiếm được kha khá, bọn mình sẽ lại “xách nhau lên và đi” ngay vì thời gian đâu có chờ đợi ai, nhất là khi chúng ta đang còn trẻ và thế giới ngoài kia vẫn còn rất nhiều điều để trải nghiệm và khám phá!

* Chúc các bạn luôn hạnh phúc và đạt được những mục tiêu của mình!


Đức Dũng và Thu Quỳnh quen nhau trong một chuyến đi leo núi Phu Song Sung (Trạm Tấu, Yên Bái) vào dịp tết dương. Cả hai thường đi du lịch cùng nhóm bạn thân thiết của họ.

Ngay từ những ngày còn là sinh viên họ đã cùng nhóm bạn trải qua nhiều cung đường ở Việt Nam cũng như các nước khác.

Ngày 25/9/2013, họ cùng nhau nắm tay cho cuộc hành trình cả đời: hôn nhân. Hiện cả hai đang sống và làm việc tại Hà Nội.


Thêm một số hình ảnh của đôi vợ chồng trẻ trên các cung đường trăng mật:











Đức Dũng và Thu Quỳnh quen nhau trong một chuyến đi leo núi Phu Song Sung (Trạm Tấu, Yên Bái) vào dịp tết dương. Cả hai thường đi du lịch cùng nhóm bạn thân thiết của họ.

Ngay từ những ngày còn là sinh viên họ đã cùng nhóm bạn trải qua nhiều cung đường ở Việt Nam cũng như các nước khác.

Ngày 25/9/2013, họ cùng nhau nắm tay cho cuộc hành trình cả đời: hôn nhân. Hiện cả hai đang sống và làm việc tại Hà Nội.

Thư Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm