Dậy sớm chuẩn bị đưa con đi thi, phụ huynh rơi từ tầng 2 xuống đất

01/07/2015 15:59 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Khoảng 4 giờ ngày 1/7, anh Vũ Xuân Đính (43 tuổi), trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ (Gia Lai) - bố của thí sinh Vũ Thị Hà (dự kỳ thi THPT quốc gia 2015 tại cụm thi số 29 ở thành phố Pleiku ) dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ đưa con đến trường thi.

Khi anh Đính ra ngoài hành lang của nhà nghỉ An Tiên ở phường Diên Hồng, thành phố Pleiku không may bị trượt chân rơi từ tầng 2 xuống đất ở độ cao khoảng hơn 3m.


Nhà nghỉ An Tiên, nơi hai bố con anh Vũ Xuân Đính -Vũ Thị Hà thuê trọ

Sau khi rơi xuống đất, anh Đính bị bất tỉnh và được mọi người chung quanh kịp thời đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện thành phố Pleiku, rồi sau đó chuyển lên tuyến trên Bệnh viện 211 để tiếp tục điều trị. Theo bác sĩ Trần Xuân Lợi, Chủ nhiệm khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện 211, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chảy máu tai, xương sườn trái được cố định bằng dây to bản, có vết thương kích thước 0.5x0.5 cm ở thái dương trái, vết thương chân phải kích thước 1x1 cm, ngực trái đau. Qua kiểm tra, bệnh nhân tự thở, rì rào phế nang đều 2 phổi, ấn có đau ngực trái, vỡ xương đá phải, kích thước khoảng 4cm; trong hộp sọ, không có máu tụ, không có dập não, không có xuất huyết não. Tuy nhiên bệnh nhân Vũ Xuân Đính được điều trị với tình trạng chấn thương sọ não.

Khi thấy bố bị thương nặng, em Hà đã khóc rất nhiều và có ý định bỏ thi để chăm lo cho bố. Nhưng được sự động viên của người nhà và các bạn nên em vẫn tới điểm thi để hoàn thành tốt môn thi Toán đầu tiên.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm