(TT&VH Online) - Kể từ khi Nhà tinh bột Máy sắn Thanh Chương đi vào hoạt động từ năm 2004, người dân huyện này đã phải "sống trong sợ hãi" do tình trạng ô nhiễm trầm trọng.
Cá lồng của ông Cường chết trắng
Bầu không khí luôn hôi thối đến mức "đau đầu nỏ ngủ được", nguồn nước không thể sử dụng dù chỉ giặt giũ hay rửa ráy. Năm 2006, hơn 160 người dân xã Thanh Ngọc - Thanh Chương đồng ký tên vào bản đề nghị đóng cửa nhà máy nhưng "mèo vẫn hoàn mèo".
Toàn cảnh nhà máy tinh bột sắn Thanh Chương
Đêm 30/3 vừa qua, lợi dụng trời mưa to, nhà máy này âm thầm đào đất, mở bể xả nước thải ra sông Rào Gang. Hậu quả cá tự nhiên và cá nuôi trên sông này và sông Lam chết trắng.
Cận cảnh vùng ô nhiễm
Cây cối chết đứng dù cách xa nhà máy 2km
Dấu lấp còn mới mương dẫn nước thải ra giết sông Rào Gang
Dấu vết nước thải lén lút xả đi còn rất rõ
Dòng Sông nơi trực tiếp bị nhà máy thải nước ra
Giếng nước bị ô nhiễm trầm trọng
Hệ thống bể sinh thái không đủ khả năng xử lý nước thải
Người dân ven Sông Lam ra nhặt cá chết về nấu cho lợn ăn
Ngày 14 UBND Tỉnh Nghệ An yêu cầu Nhà máy xử lý hết nguyên liệu tồn đọng rồi tạm đóng của nhưng sắn vẫn được đưa về
Đại Nghĩa