19/06/2008 00:56 GMT+7 | Thế giới
Công an phong tỏ khám nghiệm hiện trường vụ cướp táo tợn. |
Theo những chứng kiến hiện trường kể lại, khi xảy ra cướp, trong tiệm kim hoàn Hùng Vỹ (chuyên mua bán vàng, gia công trang sức, mỹ nghệ) có 7 người gồm nhân viên, khách và nhiều xe gắn máy. Chủ tiệm là bà Chu Thị Quỹ (37 tuổi).
Hai tên cướp đi trên một xe Wave màu xanh mang biển số TP HCM. Khi bước vào bên trong cửa tiệm, cả hai không nói gì mà móc từ trong người ra hai khẩu súng ngắn. Một tên dùng súng uy hiếp bà chủ tiệm và khống chế toàn bộ số người có mặt ở đây xuống sau nhà, để đồng bọn ở lại gom ngoại tệ vào túi.
Thấy đồng bọn bị trọng thương không thể chống cự, tên còn lại đã dùng súng khống chế các vị khách để ra ngoài kéo cửa xuống và tẩu thoát ra đường Đặng Trần Côn hướng ngược chiều đường Lý Tự Trọng.
Tên cướp đánh gục ở hiện trường có tên là Cảnh (26 tuổi) được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện chở Rẫy trong tình trạng hôn mê.
Theo lời kể của các vị khách bị tên cướp khống chế, trong quá trình hỗn loạn giữa nhân viên của tiệm và tên cướp, một số người đã tìm cách gọi báo công an. Ngay sau đó, lực lượng công an địa phương nhanh chóng có mặt phong tỏ hiện trường.
Công an thu giữ một xe gắn máy, một khẩu súng K59 cùng với 7 viên đạn, trong đó có một viên đã lên nòng. Tài sản tiệm Hùng Vỹ vẫn còn nguyên.
Chiếc xe Wave mà hai tên cướp dùng gây án. |
Tiệm kim hoàn bị cướp có 3 lầu, nằm trên đường Đặng Trần Côn, cách vài trăm mét với chợ Bến Thành,chuyên mua bán vàng, gia công trang sức mỹ nghệ. Đây cũng là một trong những nơi thu đổi ngoại tệ lớn nhất của TP HCM.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất