Chuyện về những phụ nữ bị lừa bán trở về

29/10/2008 00:07 GMT+7 | Thế giới

Trong cửa hiệu uốn tóc nhỏ ở ven đường quốc lộ 3, Đồng Thị M, sinh năm 1977, trú tại xóm Trại, xã Tân Hương, huyện Phổ Yên (Thái Nguyên) ngậm ngùi kể lại cho chúng tôi những chuỗi ngày đắng cay, cơ cực...
 
Đó là những ngày cuối năm 1996, khi M mới tròn 18 tuổi, trong một lần gặp người bạn mới quen rủ đi chơi, M đã bị lừa bán sang một thị trấn heo hút ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) làm vợ của người đàn ông hơn cô đến cả chục tuổi. Những ngày đầu, ngôn ngữ bất đồng, nỗi nhớ nhà khiến cho M chỉ biết khóc và nhịn ăn để chết cho đỡ tủi nhục. Thế nhưng khi đã tưởng chừng gục ngã thì trong M lại loé lên ý nghĩ phải sống để trở về quê hương, để tố cáo những kẻ lừa đảo, bất nhân đã lừa bán cô...
 
Sau 8 năm làm vợ một người mà cô chưa từng có tình cảm yêu thương, năm 2003, M dứt ruột để lại đứa con trai cho nhà chồng và đem theo đứa con gái chưa đầy 5 tuổi vượt rừng, vượt núi, tìm đường về nhà. Sự mừng vui khi được trở về ngôi nhà thân yêu của mình chưa được bao lâu, M lại phải trải qua những ngày tháng khó khăn khác khi không có một đồng vốn, con nhỏ, nhà đông anh em (8 người)...
 
Rồi cơ hội đổi đời cũng đến với M vào đầu năm 2007 khi cô được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và huyện thông qua dự án "Bảo vệ quyền và lợi ích cho những nạn nhân bị buôn bán trở về" do tổ chức Quỹ châu Á tài trợ, giúp đỡ, hỗ trợ 3 triệu đồng để học nghề tại Trung tâm Dạy nghề phụ nữ 20 - 10 của tỉnh. Ngay sau khi hoàn thành khóa học, M đã mở một cửa hàng uốn tóc và dần ổn định cuộc sống với thu nhập trên 1 triệu đồng/tháng. M tâm sự: "Nếu không có các chị trong hội phụ nữ thì em không biết sẽ xoay sở ra sao để có cuộc sống khá hơn. Không chỉ giúp em có việc làm, các chị còn tạo điều kiện giúp đỡ cho con gái em các thủ tục như: Giấy khai sinh, hộ tịch để cháu có thể đi học ở trường tiểu học của xã...".
 
Cũng lâm vào hoàn cảnh như M, ở xã Tân Hương, chúng tôi còn gặp chị Nguyễn Thị Đ, trú tại xóm Hương Sơn - một cựu thanh niên xung phong đã từng một lần trắc trở trong hôn nhân nhưng vẫn không thoát khỏi "nanh vuốt" của bọn buôn người. Đầu năm 1990, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên khi được một người bạn khá thân rủ đi "bán hàng" ở Hà Nội, chị đã trốn nhà đi theo và rồi bị lừa bán sang một vùng quê ở Quảng Tây - Trung Quốc. Lúc đó chị 37 tuổi nhưng bị ép bán cho một thanh niên nghèo trẻ hơn chị đến 5 tuổi với giá khoảng... 3 triệu đồng. May mắn hơn M, chỉ hơn 1 năm sau, trong một lần kiểm tra hộ khẩu, chị đã được Công an Trung Quốc giải cứu và đưa qua cửa khẩu để trở về nhà với cái thai khoảng 5 tháng tuổi.
 
Về lại với người mẹ già ở quê, khó khăn chồng chất khó khăn bởi cả nhà chị chỉ có 2,5 sào ruộng nên suốt nhiều năm chị luôn trong tình trạng "giật gấu, vá vai", làm thuê, làm mướn để sống và nuôi con... Chia sẻ những khó khăn, vất vả của chị, khi có nguồn vốn dự án, Hội phụ nữ huyện đã trợ giúp chị 2,3 triệu đồng để mua lợn nái giống, đồng thời cử cán bộ về tận nơi hướng dẫn chị kỹ thuật chăn nuôi lợn sinh sản. Hiện tại, nhờ bán lợn con giống, nuôi gà bán công nghiệp, gia đình chị đã bớt khó khăn; mức thu nhập đạt hơn 1 triệu đồng/tháng. Chị đã tu sửa lại được nhà cửa và hệ thống chuồng trại chăn nuôi. Gia đình chị đã thoát khỏi diện nghèo đói...
 
Trên đây chỉ là hai trong số 34 chị em từng là nạn nhân của nạn buôn bán phụ nữ trở về tại 4 huyện: Võ Nhai, Đại Từ, Phổ Yên, Phú Bình đang được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ, giúp đỡ để xóa bỏ mặc cảm, hòa nhập cộng đồng, vươn lên thoát khỏi khó khăn, ổn định cuộc sống. Chị Ma Thị Nguyệt - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Bằng nguồn vốn dự án, hội đã giúp cho các chị em là nạn nhân của nạn buôn bán phụ nữ hơn 60 triệu đồng để chị em phát triển sản xuất, chăn nuôi, tạo thêm việc làm, ngành nghề mới, tạo điều kiện cho mỗi chị có thu nhập trung bình từ 1 triệu đồng/người/tháng trở lên... Bên cạnh đó, Hội còn tổ chức các lớp tập huấn phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em cho cán bộ các tổ chức đoàn thể ở các xã tại vùng triển khai dự án để nâng cao nhận thức của cán bộ cơ sở và người dân.
 
Mặc dù dự án đã kết thúc vào tháng 4/2008 nhưng đến nay, việc hỗ trợ chị em bị nạn trở về vẫn được các cấp hội phụ nữ triển khai và phát huy hiệu quả rõ rệt. Ngoài nguồn vốn hỗ trợ ban đầu, đến nay, hội phụ nữ các cấp đã huy động được thêm hơn 57 triệu đồng để giúp đỡ thêm cho các chị phát triển sản xuất, xây dựng mô hình xoá đói giảm nghèo...
 
Theo Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm