Chuyện tử tế: Những ‘truyện cổ tích’ năm 2013

04/01/2014 12:31 GMT+7 | Chuyện tử tế

(Thethaovanhoa.vn) – Trong một năm có rất nhiều vụ việc buồn như: bác sĩ vứt xác bệnh nhân, “hôi bia”, bảo mẫu bạo hành trẻ,... những chuyện tử tế vẫn được người người âm thầm “giữ lửa”.

Dù những điều tử tế có rất nhiều, song Thethaovanhoa.vn xin điểm lại những “truyện cổ tích” nổi bật của năm 2013:

Mong kẻ giết con mình sớm được về với con

Ngày 16/11, bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ ở TP HCM đánh chết cháu bé 18 tháng tuổi làm rúng động dư luận. Khi thấy cháu bé mình nhận nuôi khóc, "bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ bóp cổ, dùng chân đạp lên ngực, bụng khiến cháu bé dập phổi, đứt mạch máu tim dẫn đến tử vong".

Với tấm lòng bao dung, anh Đỗ Trọng Đức - cha cháu bé 18 tháng tuổi bị bảo mẫu đánh chết quyết định: “Không kiện, cho cô ta (bảo mẫu đã đánh chết con anh) được về với con” khiến nhiều người rưng rưng.


Bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ

Đặc biệt hơn, vợ anh Đức đã mang chính hộp sữa của đứa con xấu số của mình cho con kẻ thủ ác.

Tâm sự vì lý do làm những việc trên, anh Đức cho hay, do chị Nhờ cũng có con nhỏ. Và mỗi lúc nhìn đứa trẻ vô tội bơ vơ thiếu bóng hình dáng của mẹ, gia đình anh Đức không đành lòng. Nên anh chị quyết định không kiện bảo mẫu Nhờ để tạo cơ hội cho cô ta làm lại cuộc đời và nuôi con cho tốt.

Người Philippines cầu nguyện cho Việt Nam trong siêu bão Haiyan

Đầu tháng 11, siêu bão Haiyan đổ bộ trực tiếp vào Philipines khiến nhiều khoảng 6000 người thiệt mạng. Nhiều địa điểm của nước này trở thành bình địa. Tuy nhiên, ngay khi siêu bão tràn qua Philippines, trong đau thương, những thông điệp “Cầu nguyện cho Việt Nam”, “Bảo trọng nhé, Việt Nam” - điểm đến tiếp theo của bão Haiyan, liên tiếp được phát đi từ nước bạn làm ấm lòng những người Việt đang oằn mình chống bão giữa trùng khơi.

Lời nhắn "bảo trọng" của người Philippines dành cho người Việt khi bão Haiyan đi qua

Cụ thể,  khi thảm họa ập tới “như ngày tận thế” với đất nước Philippines, và cơn bão cuồng nộ kéo sang Việt Nam, nhân dân hai nước bỗng xích lại gần nhau. Trong đống hoang tàn đổ nát ở các thị trấn, làng mạc Philippines, tình thương yêu đồng loại bất chấp ranh giới, màu da, tôn giáo bỗng trở nên thiêng liêng lạ.

Nhường sự sống cho người khác

Tối 2/8, chiếc tàu H29 gặp sóng lớn bị lật úp tại khu vực sông Soài Rạp khi đang trên đường trở về Bà Rịa- Vũng Tàu.

Tai họa ập tới làm sinh mạng của 30 người trên con tàu ở thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Theo lời kể của nhân chứng sống sót từ chuyến tàu tàu định mệnh, lúc đó sóng cuộn cao, gió giật mạnh khiến nhiều người văng xa con tàu. Trong thời khắc sinh tử, anh Trần Hữu Hiệp đã cởi phăng chiếc áo phao đang mặc, đưa cho người phụ nữ đang thở yếu ớt giữa sóng dữ. Nhờ chiếc áo phao này, người phụ nữ ấy đã được cứu sống.


Di ảnh anh Trần Hữu Hiệp- người đã nhường sự sống cho người khác

Song, do không chống chọi được với con nước lớn, anh Hiệp đã mãi ra đi.

Sau đó, TW Đoàn đã truy tặng anh Trần Hữu Hiệp (quê Thạch Thành, Thanh Hóa) danh hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”.

“Ông bụt” sửa xe, đưa trẻ đến trường miễn phí

Những ngày cuối năm, cộng đồng mạng lan truyền bức ảnh cảm động chụp tấm biển đen ghi dòng chữ: “Sửa xe đạp. Các cháu học sinh cấp 1, 2 đi học qua đây nếu bị hỏng xe ông sửa ông không lấy tiền, (nếu) ông chưa sửa kịp (thì) ông đưa đến trường. Ông Tâm"


Tấm ảnh gây bão cộng đồng mạng về "cái tâm" của ông Tâm

Chủ nhân của dòng chữ là ông Nguyễn Văn Tâm (63 tuổi), xóm 4, thôn Cầu Cảng, xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội. Bản thân ông cũng không biết ai chụp tấm biển của mình và đưa lên mạng tạo một hiệu ứng chóng.

"Ông bụt" Nguyễn Văn Tâm (Ảnh: Dân trí)

Ông Tâm chia sẻ, do nhà gần trường, nhiều lần thấy các cháu hỏng xe dắt về thấy tội nghiệp. Nên người cựu chiến binh về hưu đã quyết định sửa xe miễn phí cho các cháu. Sợ các cháu ngại, ông Tâm có để tấm bảng ghi rõ để các cháu hỏng xe thì vào.

Vợ chồng đồng nát trả lại 10 cây vàng nhặt được

Trung tuần tháng 11, dư luận cả nước ngỡ ngàng khi vợ chồng người bán đồng nát Nguyễn Tiến Bắc (Quốc Oai, Hà Nội) đã trả lại 10 cây vàng nhặt được cho người đã mất.


Đôi vợ chồng đồng nát nhặt được 10 cây vàng

Cụ thể, sau một ngày thu mua đồng nát, vợ chồng anh Bắc phân loại những món đồ mua được. Đến một túi nylon nặng nặng, nghĩ là sắt vụn, anh Bắc vứt ở một góc vườn.

Hai ngày sau, nhớ ra “túi nylon sắt vụn”, anh Bắc mở ra xem. Trong túi là 10 cây vàng gồm 5 cây dính liền và 5 cây vàng lẻ có đầy đủ giấy tờ mua bán viết tay để chứng thực vàng thật.

Không dám báo nhặt được vì sợ trả nhầm người. Anh chị cất giữ số tài sản quý giá chờ người đến nhận. Một thời gian sau, có người đến hỏi. Anh chị Bắc đã trả lại toàn bộ số vàng nhặt được.

Sinh con từ tinh trùng chồng đã chết

Năm 2013 khép lại với câu chuyện cổ tích về cặp song sinh được ra đời từ tinh trùng người cha đã mất trước đó 4 năm.

Cụ thể, ngày 9/ 12/ 2013, chị Kim Dung đã sinh đôi hai cháu trai tại Bệnh viện Phụ sản TW. Sự ra đời của các cháu là thành tựu diệu kỳ của tình yêu chị Kim Dung dành cho chồng, anh Hồ Ngọc Sỹ.


Bác sĩ Vệ (người đã lấy tinh trùng của người cha đã khuất) thăm ba mẹ con chị Dung tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Dù tai nạn giao thông đã cướp đi anh Sỹ, song không cướp đi được tình yêu của chị Dung dành cho anh. Khi chia sẻ về lý do đưa ra quyết định đặc biệt này, chị Dung chỉ lý giải đơn giản rằng chị muốn thực hiện lời hẹn còn lỡ dở với chồng.

Phạm Mỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm