Chuyện lạ trong cơn mưa lụt: Hàng trăm đàn ông, phụ nữ lao xuống sông... mò "ngọc trai đen"

01/08/2015 20:57 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Những tảng than cục trôi dưới sông xứng đáng gọi là "ngọc trai đen" chứ không phải "vàng đen" thì người ta mới lặn ngụp để mò như thế này.

Theo báo Quảng Ninh (baoquangninh.com.vn), người dân nơi đây, sau trận “đại hồng thuỷ”, biết dòng sông Mông Dương có than cục trôi, nên nhiều người dân TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) ngâm mình hàng giờ dưới nước, bất chấp nguy hiểm để kiếm thêm chút thu nhập.  

Sông Mông Dương đoạn chảy qua khu 12, phường Mông Dương, có hàng trăm người trầm mình dưới nước mót "vàng đen".

Lặn ngụp trên sông Mông Dương


Họ lặn ngụp hàng giờ để mót những cục than trôi

Dòng sông Mông Dương sau lũ vẫn còn chảy xiết, những thanh niên khoẻ mạnh phải kéo nhau để không bị nước cuốn.


Ở những vùng nước tĩnh, chị em phụ nữ cũng tham gia mót than

Mò "vàng đen"

Những người đàn ông khoẻ mạnh thì bơi ra giữa dòng để mò than

Nhiều người còn phải lặn sâu xuống mới lấy được than


Nhọc nhằn nghề mót "vàng đen"

Nước bẩn làm cay xè mắt

Không phải ai cũng may mắn mò được cục than to như thế này


Cõng than về nhà

Thành quả sau nhiều giờ lặn ngụp dưới sông

Dù biết người dân mót than dưới sông là rất nguy hiểm, nhưng lực lượng chức năng đành bó tay vì lượng người mò "vàng đen" quá đông.

Thái Bình – Thái Cảnh

(Theo baoquangninh.com.vn)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm