Chuyện giết voi và giết mèo

27/04/2011 11:02 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Thêm một lần nữa, hàng triệu người yêu động vật hết sức phẫn nộ khi “báu vật của rừng” có cái tên từa tựa tên tuyển thủ người Anh - Backham bị chém chết. Cuối năm 2010, chú voi 38 tuổi này đã 2 lần bị chém với tổng cộng 38 nhát chỉ để hòng lấy ngà và lông đuôi của nó.

Tôi đồ rằng, khi xem những hình ảnh thương tâm về sự ra đi trong đau đớn của chú voi này được đăng tải tràn ngập trên các trang mạng, truyền hình thì những tay “sát thủ rừng xanh” kia hẳn sẽ phải rụng rời, bủn rủn. Vì tôi tin chúng cũng có lương tâm, dù lương tâm chúng “không có răng” nhưng rồi chúng sẽ phải cắn rứt, sẽ còn nhức nhối như Backham đã quần nát cả một vạt rừng, đau đớn, vùng vẫy trong những bãi máu của mình trước khi về với đại ngàn, về với rừng xanh.

Chú voi 38 tuổi này đã 2 lần bị chém với tổng cộng 38 nhát - Nguồn: VTV

Tôi không dám kết luận, nhưng linh cảm đám người man rợ này có khi cũng chỉ là những người vì miếng cơm manh áo mà đã tự biến mình thành những sát thủ độc ác, tàn nhẫn. Trên thực tế, biết đâu họ chỉ làm giàu cho những kẻ mua bán động vật hoang dã mà thôi.

Tôi nghĩ rằng, tội ác này bắt nguồn và hình thành từ một nhu cầu. Ngoài những đối tượng kinh doanh động vật trái phép, còn rất đông những người có nhu cầu sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã, trong đó có lông đuôi và ngà voi.

Vậy, phải làm như thế nào đây trước vấn nạn này? Tôi đã từng đọc được một câu chuyện thế này, cách đây 4 năm ở Mỹ, một người đàn ông đã phải lãnh mức án 4 năm tù vì bắn tiêu làm chết một con mèo đực 3 tuổi. Sau khi thụ án xong, người đàn ông này đã được giới thiệu đến làm việc tại một trung tâm bảo vệ động vật nuôi và hoang dã. Thật ngạc nhiên là kể từ đây, anh ta đã trở nên thân thiện và đáng tin cậy hơn rất nhiều với động vật nuôi và hoang dã. Điều gì đã làm nên điều kỳ diệu này; đó chính là việc trong thời gian “bóc lịch” trong tù, anh đã được quản giáo nói rất nhiều về động vật và cách yêu thương, tôn trọng chúng. Ra tù, anh lại được “thực hành” ngay và được trả lương cho việc ấy thì không còn lý do gì anh ta phải “bắn tên” vào động vật nữa.

Chắc chắn có hàng tỷ người đồng tình với việc sẽ tống cổ tất cả những đối tượng này vào tù nếu bắt được và thực tế đã có nhiều đối tượng đã bị bắt. Nhưng tôi lại tiếp tục mạo muội nghĩ rằng, bắt sống, tống cổ vào tù những đối tượng này chưa hẳn đã là giải pháp hữu hiệu. Vì rằng, kẻ trộm thường biết rõ chủ nhà có bao nhiêu người chứ nào đâu chủ nhà biết kẻ trộm có bao nhiêu người, vào nhà ăn trộm lúc nào để rình bắt. Thế nên, bắt người này sẽ mọc ra người khác. Vì thế việc tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo tồn đa dạng sinh học (trong đó có bảo vệ động vật) mới là giải pháp lâu bền.

Huy Thông

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm