Chuyện buồn ở những… khu phố văn hóa

25/06/2010 14:31 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Sau 15 năm phát động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tại TP.HCM, giờ đây chỉ cần bước chân ra ngõ là thấy khẩu hiệu “khu phố văn hoá”, “quyết tâm xây dựng khu phố văn hoá”… Tuy nhiên, đến một số khu phố khi bắt gặp những bảng hiệu trên thì xin chớ vội mừng, bởi đằng sau nó còn có nhiều câu chuyện chưa xứng với hai từ “văn hóa”.

* Những khu phố mê… “khẩu hiệu”

Đến khu phố văn hoá (KPVH) đường N.T.P, phường 5, quận 10, ngay bên trong  tấm bảng KPVH là bãi giữ xe cho các vị “tiên tửu” và nơi để các vật dụng của quán nhậu nằm ngay đầu khu phố. Đã từ nhiều năm qua, khẩu hiệu “nhân dân khu phố 2 tích cực thực hiện cuộc vận động đời sống văn hóa ở khu dân cư” cứ vô tư tồn tại cùng những quán nhậu mọc san sát, lấn chiếm vỉa hè tràn lan. Cứ đến tối, khu phố này náo loạn bởi những âm thanh hỗn loạn của các vị khách say lướt khướt và cảnh nhân viên của quán chạy ra đường mời mọc, lôi kéo khách.

Tại đường P.T.H, khu phố 5, phường 4, quận 8, tấm bảng khẩu hiệu “cán bộ, nhân dân khu phố 5, phường 4, quận 8 quyết tâm giữ vững khu phố văn hóa” đã bong tróc không còn thấy rõ chữ vẫn đứng hiên ngang. Ngay phía dưới bảng khẩu hiệu là các hàng quán lấn chiếm đường hẻm để kinh doanh buôn bán. Phía trong đường hẻm là gạch đá xây dựng đổ vô tư giữa lòng đường.


Cảnh ăn nhậu ngay dưới bảng “Khu phố văn hóa” đã bong tróc không còn thấy rõ

Đối diện khu phố 5, là khu phố 4, bảng khẩu hiệu “Nhân dân chung cư P.T.H quyết tâm xây dựng khu phố 4 – KPVH” lại nằm chỏng trơ cạnh đống rác, dưới tấm áp phích lớn “Nhân dân quận 8 quyết tâm thực hiện nếp sống mỹ quan đô thị”.

Trên đường Đào Duy Từ, UBND phường 6, quận 10 treo bảng “10 điều quy ước về vệ sinh – văn minh đường phố”, trong đó quy định nghiêm cấm không phóng uế, không nhậu say, không mua bán lấn chiếm vỉa hè khu vực không được phép mua bán. Thế nhưng chỉ cách tấm bảng khoảng 20m là hàng loạt quán nhậu lấn chiếm vỉa hè và xả rác thải bừa bải. Tình trạng các quán nhậu này đã tồn tại đến nay hơn 20 năm mà chính quyền địa phương chưa thể giải quyết triệt để.

Ngay tại các khu phố nơi trung tâm thành phố như đường Phạm Ngũ Lão, đường Cống Quỳnh (quận 1) cũng đang diễn ra những cảnh nhếch nhác mất mỹ quan đô thị.

* Phố văn hóa run rẩy giữa “thủ phủ” ma túy
    
Phường 14, quận 8 là một điểm nóng ma túy từ nhiều năm qua, nhiều con nghiện thường tìm đến địa bàn này tìm mua “cái chết trắng”. Hiện tại phường 14 hiện có 5 khu phố thì đã có 2 khu phố đạt chuẩn KPVH là khu phố 3 và khu phố 5. Khi chúng tôi tìm hiểu về 2 KPVH này, cả trục đường Hoài Thanh phường 14, quận 8 kéo dài từ khu phố 1 đến khu phố 5 mà chúng tôi đi qua đều bắt gặp những ánh mắt dò xét, thiếu thiện cảm của những người dân sống 2 bên đường.


Biển hiệu “Khu phố văn hóa”???   

Theo ông Hứa Văn Hải, Trưởng ban Bảo vệ dân phố phường 14, quận 8 cho biết: “Hiện phường có 2 điểm nóng về buôn bán ma túy nằm tại khu phố 2 và 4. Đối với khu phố 3 và 5 thì chưa phát hiện trường hợp mua bán ma túy nào và người dân tại 2 khu phố này rất cảnh giác, báo ngay cho công an nếu phát hiện tình trạng buôn bán ma túy. Riêng khu phố 1 bị rớt hạng KPVH năm 2005 do có trường hợp sinh con thứ 3 và đến năm 2006 tình trạng mua bán ma túy mới xuất hiện tại khu phố này”. Theo “Tiêu chuẩn khu dân cư tiên tiến - văn hóa giai đoạn 2007-2010” do UBND TP ban hành, khu dân cư nào để phát sinh tụ điểm mua bán, sử dụng ma túy; tụ điểm mại dâm... thì sẽ bị “điểm liệt” và không được xét công nhận khu dân cư tiên tiến, văn hóa.
Tuy nhiên, khi chúng tôi đã trao đổi với ông Trần Nhựt Chinh, Phó chủ tịch UBND phường 14 thừa nhận: “Tình trạng mua bán ma túy tại khu phố 3 và khu phố 5 là có, nhưng không bằng 2 điểm nóng là khu phố 2 và khu phố 4”.

Khi chúng tôi đề cập việc khu phố 3 có người nghiện ma túy, ông Chinh phân trần rằng: “Địa bàn phường 14 là địa bàn trọng điểm ma túy nên có ảnh hưởng đến việc bình bầu KPVH. Nếu làm thẳng tay, một số khu phố không được danh hiệu KPVH”.

Kỳ sau: Có nên xem xét lại tiêu chuẩn khu phố văn hóa?

Điền Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm