Chúc Tết qua... loa, trao quà qua... dây

11/02/2016 07:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Đã một năm trôi qua nhưng với những người trên con tàu HQ 609 ấy vẫn không thể nào quên được khi những ký ức về chuyến đi chúc Tết những người lính của cụm nhà giàn DK1. Một chuyến đi sóng gió đúng nghĩa nhất trong cuộc đời và những trải nghiệm không thể thấy ở bất cứ đâu.




Ngày 18/1/2015, tàu HQ 609 (thuộc Bộ Tư Lệnh Vùng 2 Hải quân) bắt đầu chuyến hải trình mang quà tết từ đất liền trao tận tay cho các chiến sĩ đang công tác tại cụm nhà giàn DK1. Nhà giàn đầu tiên là Phúc Tần.



Biển tháng Giêng, động cấp 7, sóng cao hơn 4 mét, không thể đưa người lên nhà giàn. Đại tá Ngô Mạnh Trường, Phó tư lệnh Vùng 2 Hải quân quyết định đọc lời chúc Tết các chiến sĩ nhà giàn qua loa bộ đàm.



Ngay sau lời chúc của Đại tá, là công tác chuẩn bị đưa quà qua dây. Phía bên nhà giàn bắt đầu thả phao, chiếc phao mang theo sợi dây từ từ trôi về phía tàu. Sau đó các chiến sĩ trên tàu sẽ bắt đầu buộc từng túi quà thả xuống biển. Từng túi quà trôi trên biển để đến nhà giàn mang theo tất cả tình yêu của đất liền...



Và cứ thế ở phía bên kia, các chiến sĩ nhà giàn hò nhau cùng kéo dây quà lên



Nhưng trong không khí năm mới, ngoài hơi ấm của những túi quà, các chiến sĩ nhà giàn cực kỳ mong mỏi được gặp và bắt tay với những đồng đội đất liền. Cả năm trời họ bám trụ ở biển, điều họ thèm nhất là hơi đất, là tiếng nói con người từ đất liền. Trong một vài khoảnh khắc đặc biệt, không thể để anh em nhà giàn thất vọng, Đại tá Ngô Mạnh Trường quyết định “Tàu lớn không cập được, hạ tàu nhỏ đưa người đến với nhà giàn”.  Đây là một việc sức nguy hiểm vì nếu lơi tay rơi xuống biển là không thể cứu được. Nhưng bất chấp sóng dữ, những đồng đội từ đất liền vẫn quyết tâm lên bằng được nhà giàn để thăm hỏi anh em.



Những lúc biển lặng hơn một chút thì dây được văng từ nhà giàn đến tàu vì những chiến sĩ sẽ đi dây qua biển. Chỉ những người thực sự khỏe mạnh mới được chọn để đi bằng cách này.



Ở giữa biển, đã có những câu chuyện thương tâm khi những người lính đã hy sinh trong lúc đang làm nhiệm vụ, nhưng họ chưa bao giờ lơi là nhiệm vụ và luôn dũng cảm để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

NGUYÊN MINH
Thể thao & Văn hóa Xuân Bính Thân


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm