Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật: Các đồng chí vẫn nằm lại trong lòng biển

10/05/2013 13:16 GMT+7 | Thế giới

Ngày 10/5, tại khu vực Cô Lin - Len Đao, thuộc quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa), Đoàn đại biểu cán bộ các cơ quan Trung ương và thành phố Hồ Chí Minh trong chuyến công tác đặc biệt do đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu thăm Trường Sa đã tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa.

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao. Ảnh: Xuân Trường - TTXVN.

Tại buổi lễ, đồng chí Đinh Gia Thật, Chuẩn Đô đốc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam đã ôn lại sự kiện 25 năm trước, ngày 14/3/1988, các lực lượng tàu chiến hải quân nước ngoài đã xâm nhập vùng biển và tấn công trắng trợn vào khu vực quần đảo Trường Sa. Để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo thân yêu của tổ quốc, 64 cán bộ, chiến sỹ hải quân nhân dân Việt Nam đã chiến đấu gan dạ, mưu trí đến hơi thở cuối cùng và anh dũng hy sinh ngay trên vùng biển quê hương. Hôm nay, nhiều đồng chí vẫn đang nằm lại trong lòng biển khơi, với quần đảo quanh năm chịu nhiều bão tố.

Đồng chí Đinh Gia Thật nhấn mạnh: Trường Sa hôm nay đã thay đổi lớn lao cả về diện mạo và thế trận "Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì cả nước", quần đảo đã có nhiều công trình mới, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, chiến sỹ cũng được cải thiện hơn trước. Mặc dù còn nhiều khó khăn, gian khổ, các chiến sỹ Trường Sa một lòng quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của tổ quốc, để Trường Sa ngày càng vững mạnh và trường tồn cùng đất nước.

Trong niềm thương nhớ vô hạn và xúc động sâu sắc, các đại biểu đã cùng dâng hương, thả hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, cầu mong các anh yên nghỉ trong sóng nước Trường Sa, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho các thế hệ hôm nay và mai sau bảo vệ trọn vẹn, chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Đỗ Quyên - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm