08/02/2013 06:13 GMT+7 | Thế giới
(Thethaovanhoa.vn) - Xuân tới, hoa ban, hoa mận nở trắng rừng cũng là lúc từng tốp người rẻo cao xuống núi chơi chợ Tết. Có vợ đem theo vợ/ có chồng rủ cả chồng/ chẳng có cứ đến chợ/ sẽ gặp người đi không. Bởi ngoài mua bán, những phiên chợ Tết lưng mây là chốn gặp gỡ, vui chơi sau những ngày dài làm lụng.
Chùm ảnh ghi nhận của TT&VH về hai phiên chợ Tết: Mường Lò (Yên Bái) và Quản Bạ (Hà Giang):
Với người dân vùng cao, cái Tết như đã đến sớm từ những phiên chợ ấm áp ân tình này.
Cũng như dưới xuôi, những bó mùi để tắm trước lúc giao thừa là thức hàng không thể thiếu với chợ Tết Mường Lò Những cây mía ngọt lành mang lộc đầu xuân cũng được nhiều người lựa chọn Gian hàng quần áo thổ cẩm luôn thu hút sự chú ý của các mẹ, các chị Vài lá trầu, dăm quả cau và một vỏ bao xi măng để trải cũng thành “gian hàng” nhỏ xinh Những cọng giá cũng “góp vui” cùng phiên chợ Quản Bạ ngày Tết Tất nhiên, chợ Tết vùng cao không thể thiếu rượu Và cả những nhánh lan rừng tô điểm ngày xuân |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất