Chiêm ngưỡng kỷ vật ngành Công an nhân dân

10/03/2013 21:25 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chiếc được làm từ xác máy bay, chiếc vỏ ốc biền làm tù và hiệu lệnh, tấm mặt nạ phòng độc là 3 trong số hơn 200 hiện vật được trưng bày tại cuộc gặp gỡ báo chí và tiếp nhận kỷ vật kỷ vật lịch sử CAND.

Chương trình diễn ra tại Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt- Xô Hà Nội chiều nay, 10/3/2013.



Mở đầu chương trình, thiếu tướng Nguyễn Xuân Mười, Trưởng ban tổ chức Cuộc vận động sưu tầm và tuyên truyền kỷ vật lịch sử ngành CAND phát biểu về giá trị của những kỷ vật. Được triển khai thực hiện từ tháng 4/2012 (dự kiến kéo dài đến tháng 8/2015), cuộc vận động đã thu thập được nhiều kỷ vật quý của ngành CAND.


Chiếc lược làm từ xác máy bay Mỹ do Công an khu giới tuyến Quảng Bình - Vĩnh Linh tặng Đại hội thi đua “Vì tổ quốc quyết thắng giặc Mỹ xâm lược” (Tháng 10/1966)

Mặt nạ phòng độc của một liệt sỹ hi sinh tại Kon Tum

Mõ sắt của công an xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ sử dụng trong phong trào “đèn trước ngõ, mõ trước nhà”

Vỏ ốc biển của đồng chí Phạm Bích, tổ trưởng trật tự trị an HTX Nhân Trạch, tỉnh Quảng Bình dùng để làm tù báo động chiến đấu

Vũ khí của các chiến sỹ CAND dùng để đấu tranh chống giặc ngoại xâm và bảo vệ trật tự trị an


Những bức thư chia buồn của nhân dân cảm tạ tấm lòng quả cảm và sự hi sinh của chiến sỹ CAND

Chương trình thu hút sự quan tâm của báo giới trong và ngoài ngành CAND. Thông qua những chương trình văn hóa, văn nghệ, ban tổ chức dự định sẽ thu thập khoảng 5000 hiện vật gốc các loại. Theo kế hoạch, những kỷ vật này sẽ được các thế hệ CAND và quần chúng nhân dân đóng góp

Ngay trong chương trình chiều nay, nhiều chiến sỹ, gia đình các chiến sỹ CAND đã hiến tặng nhiều kỷ vật quý giá. Một trong số đó là tấm bằng khen “Công dân ưu tú Thủ đô” của Thượng tá Lê Đức Đoàn, người đã nhiều lần bắt cướp, cứu người tự tử ở cầu Chương Dương tạo hình ảnh đẹp về người CAND

Phạm Mỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm