Cạy "Chiếu dời đô”, ôm đầu rùa tại Triển lãm thư pháp mừng Đại Lễ

05/10/2010 19:36 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Không khó để nhận thấy có những người dân đến tham gia triển lãm và liên hoan thư pháp tại nhà Thái Học, Văn Miếu sẵn sàng cạy "Chiếu dời đô" để xem thật giả, không ít người vẫn cố tình sờ, thậm chí… ôm cả rùa đá chụp ảnh.

Dù đã được bảo vệ rất kỹ và có biển báo không sờ hiện vật được Ban tổ chức ghi rất rõ nhưng do tính hiều kì và tò mò nên một số người dân đã có những hành động có thể làm tổn hại đến các tác phẩm được trưng bày.

Hầu hết người dân được chiêm ngưỡng khi được nhìn ngắm những tác phẩm kỷ lục như “Chiếu dời đô” mạ vàng hay tác phẩm “Bình ngô đại cáo" của tác giả Võ Trịnh Biện đều trầm trồ khen ngợi. Nhưng dường như xem là chưa đủ, một số người sau đó ngay lập tức đã “kiểm tra” độ xác thực của hiện vật. Mặc dù, ngay cạnh các tác phẩm này đã có bảo vệ nhắc nhở nhưng vẫn có người cố ý sờ trộm hoặc lợi dụng những phút lơ là của người trông coi.

Trong khi đó, ở bia đá tiến sĩ, cũng đã có lực lượng sinh viên tình nguyện đứng bảo vệ không cho sờ đầu rùa đá thì rất nhiều người đã tranh thủ sờ trộm lúc đông người hoặc thậm chí có người còn sẵn sàng… ôm cổ rùa đá để tạo dáng.

Trước đó, vào ngày 2/10, tại vườn hoa Lý Thái Tổ, khi diễn ra lễ ra mắt và bàn giao tác phẩm Chiếu dời đô mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội cũng đã có một số người dân đã lao tới dùng tay "cạy thử" chữ mạ vàng trên Chiếu dời đô và giờ là Văn Miếu cũng không tránh khỏi.

Dưới đây là một số hình ảnh không đẹp TT&VH Online ghi nhận được tại Văn Miếu vào ngày 5/10:


Rất nhiều bạn trẻ "tranh thủ" lúc lơ là của các sinh viên tình nguyện để sờ đầu rùa


Ôm cả cổ rùa để tạo dáng




Sờ đầu rùa dù có biển cấm và có cả người nhắc nhở


Người lớn cũng sờ chứ không chỉ các bạn trẻ




"Kiểm tra" chất liệu Chiếu dời đô




Vũ Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm