Biểu tượng Halloween từ vỏ trứng

31/10/2012 08:55 GMT+7 | Thế giới


(TT&VH) - Từ lâu, thầy giáo Nguyễn Thành Tâm (quận Gò Vấp - TP.HCM) nổi tiếng với tài biến hóa những vỏ trứng mỏng manh, dễ vỡ thành những thứ đồ vật sống động, ngộ nghĩnh. "Mùa nào thức ấy", mỗi khi có những sự kiện lớn, ông đều chào mừng theo cách riêng của mình bằng việc chế tác các đồ lưu niệm độc đáo, có một không hai.

Mùa Halloween năm nay, ông dày công nghiên cứu và thực hiện những biểu tượng của lễ hội ma như thần chết, chim cú mèo, sọ đầu lâu, đèn ma hình quả bí có đèn led chiếu sáng từ bên trong, đặc biệt có ngôi mộ bằng vỏ trứng vịt với hàng chữ R.I.P (viết tắt của Rest In Peace - tạm dịch là An giấc ngàn thu). Tất cả đều được làm từ chất liệu chính là vỏ trứng gà, vịt, ngỗng.

Ông Nguyễn Thành Tâm bên các biểu tượng Halloween bằng vỏ trứng

Theo thầy Tâm, việc làm những tác phẩm trên rất đơn giản và rẻ tiền, chỉ cần dao kéo, một ít keo, sơn màu móng tay, kim khâu, dây chỉ, dây điện...

Trao đổi với TT&VH, thầy Tâm cho biết, khi còn là giáo viên dạy Anh văn, ông luôn suy nghĩ làm thế nào để thu hút được học trò với những bài giảng sinh động. Ông mày mò tìm cách chế tạo các đồ vật trực quan để học sinh dễ hiểu và dễ ghi nhớ từ mới hơn. Qua nhiều lần mày mò, thử nghiệm, ông nhận thấy làm đồ vật từ vỏ trứng là độc đáo, sinh động và mang dáng dấp nghệ thuật hơn cả. Nhân vật đầu tiên được thầy Tâm áp dụng trong bài giảng của mình là ông già Noel được làm từ vỏ trứng vịt.

11 năm qua, ông đã làm được hàng nghìn tác phẩm khác nhau từ vỏ trứng các loại. Đa phần những tác phẩm được ông lấy ý tưởng từ các sự kiện, lễ hội lớn như 12 con giáp, các linh vật Olympic, EURO, SEA Games hoặc các nhân vật phim hoạt hình vui nhộn và các nhân vật trong truyện dân gian.

Thảo Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm