Báo động nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em ở Yên Bái

06/10/2008 09:32 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Tình trạng buôn bán phụ nữ, trẻ em trên địa bàn tỉnh Yên Bái thời gian gần đây diễn ra hết sức phức tạp và có chiều hướng gia tăng.

Những phụ nữ, trẻ em bị buôn bán hầu hết là người dân tộc thiểu số ở các huyện vùng cao như Văn Chấn, Mù Cang Chải, Văn Yên, Lục Yên và ngay cả những em gái sống ở thành phố do nhẹ dạ cả tin cũng đã trở thành "món hàng" cho những kẻ buôn người. Ngăn chặn và đẩy lùi loại tội phạm này đang là một nhiệm vụ cấp bách đặt ra cho các cấp, các ngành và cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái.


Thương tâm những cảnh đời bị bán

Phạm Thị T, 31 tuổi, trú tại xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình sau 5 tháng sống lưu lạc nơi đất khách quê người ngày 20/6 vừa qua đã trốn được về Việt Nam để tố cao bộ mặt thật của kẻ đã rắc tâm bán chị. Bị ép làm gái mại dâm ở Quảng Tây (Trung Quốc), trở về quê thấy kẻ bán mình ra nước ngoài vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, T đã viết đơn tố cáo Hồ Viết Hữu (SN 1974) trú tại thôn Văn Quỳ, xã Văn Tiến, huyện Trấn Yên (Yên Bái).

Gia đình bà Phấn đang tố cáo Nguyễn Trọng Đại đã bán con gái mình là em T.T.P với cơ quan Công an.


Sự việc xảy ra vào một ngày tháng 2 âm lịch vừa qua, Phạm Thị T sau khi đến nhà người quen chơi ở Thác Bà huyện Yên Bình, khi về đến Cát Lem trong lúc chờ xe, Hữu đã làm quen với chị T và cho chị đi nhờ về nhà. Quen biết được ít ngày, Hữu đã đến nhà chị T chơi và được chị T nhờ đi sửa điện thoại trên thành phố Yên Bái. Lợi dụng thời điểm này Hữu đã đưa chị T về nơi mình trọ pha nước cho chị T uống, sau đó rủ rê chị T lên Lạng Sơn dự sinh nhật em gái!? Sau khi đã uống nước, chị T ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy không nhớ gì hết và chỉ biết nghe theo Hữu lên tàu đi Hà Nội, tiếp đó là đi ô tô lên Lạng Sơn và sang Trung Quốc vào ngày hôm sau. Chỉ đến khi vào đến thành phố Bằng Tường (Trung Quốc) cách cửa khẩu Lạng Sơn khoảng 50 km và được chủ chứa nói rằng họ đã mua chị, lúc đó T mới biết mình đã bị bán cho ổ mại dâm.

Trong một thời gian phiêu bạt làm gái mại dâm T đã khóc rất nhiều vì nhớ con, cháu bé mới 4 tuổi đang sống nơi quê nhà cùng ông bà ngoại năm nay đã ở tuổi 80. Hàng ngày chị phải tiếp khách từ 4 đến 5 lượt/ngày, nếu không nghe lời chủ sẽ bị những tay đầu gấu, bảo kê đánh đập tàn nhẫn. Suy nghĩ cách trốn chạy, chị T đã giả vờ lên cơn động kinh, chân tay co quắp đòi về quê uống thuốc giải. Sau hai, ba lần như vậy cuối cùng chủ chứa cũng đã đồng ý gọi xe ôm đưa chị ra cửa khẩu Lạng Sơn và tự tìm về Việt Nam, hôm đó là ngày 20/6/2008. Trở về quê, chị cũng đã kịp thông báo cho một gia đình ở xã Tuy Lộc thành phố Yên Bái có con gái cũng bị lừa bán sang ổ mại dâm bên Trung Quốc nơi chị và cô gái đó phải sống những tháng ngày nhục nhã.



Tới thăm một nhân chứng cũng đã trốn thoát khỏi tổ quỷ nơi đất khách, em Tô Thị P, xã Văn Phú huyện Trấn Yên (nay là thành phố Yên Bái) kể lại trong nước mắt: Nhà em nghèo lắm, cả nhà với 5 miệng ăn những chỉ có 4 sào ruộng, 3 sào chè trong khi cơn lũ tháng 8 vừa qua đã làm ngập úng 1 sào ruộng lúa nước đến nay vẫn chưa khắc phục được. Bố em bị bệnh câm điếc bẩm sinh, mẹ già yếu ngoài thời gian làm ruộng còn chạy chợ bán rau mỗi ngày chỉ kiếm thêm được 15 đến 20 ngàn. P là con lớn trong gia đình, sau khi học đến lớp 11 do hoàn cảnh kinh tế khó khăn em đã phải nghỉ học để đi làm thêm phụ giúp gia đình. Nắm bắt được "điểm yếu" của gia đình P, Nguyễn Trọng Đại (SN 1989) trú tại thôn Văn Quỳ, xã Văn Tiến, huyện Trấn Yên đã làm quen P tại xưởng chế biến gỗ Công ty Thành Đạt khu công nghiệp Đầm Hồng thành phố Yên Bái, Đại (lúc đó y mạo danh tên là Yên) qua lại gia đình em dụ dỗ P đi làm thuê ở Sơn La, công việc chỉ là bốc vác đầu đĩa từ ô tô nhập vào kho với giá công 50.000 đồng/chiếc. Song sau khi lừa được P đi làm ăn, Đại đã đưa thẳng P lên Lạng Sơn và bán cho một ổ chứa gái mại dâm bên kia biên giới. Đau sót hơn cả là sự trong trắng của đời con gái, P đã bị những kẻ đồi bại cướp mất và hàng ngày em phải tiếp khách từ 15 đến 20 lượt, nếu không nghe lời chủ chứa sẽ bị đánh đập tàn nhẫn bằng thắt lưng da và dép nhựa. P kể: "Có hôm chúng em đi khách về rất mệt, khi về nhà chứa lại bị chủ đánh đập một cách vô cớ chỉ vì nó thua bạc, em chỉ được nghỉ không phải tiếp khách là những ngày kinh nguyệt và ở nhà chỉ được ăn 2 bữa. Nhục lắm anh ạ". Nghe P kể mà lòng chúng tôi nghẹn ngào, người mẹ đứt ruột đẻ ra P năm nay đã bước vào tuổi ngũ tuần, trông bà già hơn cái tuổi 50 chỉ biết ôm lấy con ngồi khóc dù rằng bà vẫn biết đứa con mình cũng đã cạn nước mắt biết bao đêm nơi đất khách, quê người.

Chân dung những kẻ buôn người

Sau nhiều lần đi khách, Tô Thị P đã quen được một khách làng chơi và mượn được điện thoại thông tin về quê. Em nhiều lần gọi về nhà báo gia đình viết đơn tố cáo Đại. Qua xác minh từ một lá đơn kêu cứu của bà Nguyễn Thị Phấn (mẹ P), bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan chức năng đã xác định được nạn nhân hiện đang bị bán tại một nhà chứa ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an nước bạn lập kế hoạch giải cứu cho P. Ngày 20-9-2008, P cùng với 2 cô gái khác quê ở tỉnh Cà Mau và Hà Nội (hai nạn nhân cũng bị lừa bán trong một đường dây mua bán phụ nữ khác) đã chạy đến Công an thị xã Trạm Giang (Trung Quốc) khai báo và được Cục Công an Quảng Đông (Trung Quốc) phối hợp giải cứu. Sau hai ngày tạm trú tại đồn công an nước bạn, P và 2 phụ nữ đã được Công an tỉnh Yên Bái giải cứu đưa trở về sum họp cùng gia đình.

Em P.T.T


Từ lời khai của các nạn nhân và qua xác minh điều tra theo dấu vết của các đối tượng, Công an tỉnh Yên Bái đã dựng lên chân dung của 2 kẻ buôn người là Hồ Viết Hữu (SN 1974) và Nguyễn Trọng Đại (SN 1989) đều trú tại thôn Văn Quỳ, xã Văn Tiến, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Ngày 29/9 vừa qua, Công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ được Hồ Viết Hữu trong khi y đang lẩn trốn tại xã Phú Thịnh huyện Yên Bình. Trong lúc Công an tỉnh Yên Bái ráo riết truy tìm Đại thì hắn đã bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ, khi đang đưa một phụ nữ ở tỉnh Thái Nguyên sang Trung Quốc bán. Công an tỉnh Yên Bái đã ra Quyết định số 46 khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 2 bị can đối với Hồ Viết Hữu và Nguyễn Trọng Đại. Mở rộng điều tra cơ quan chức năng làm rõ: Bằng thủ đoạn lừa gạt yêu đương và hứa hẹn một công việc ổn định có thu nhập cao, Hồ Viết Hữu cùng đồng bọn đã lừa bán tất cả 7 phụ nữ trong vòng 1 năm. Được biết, Hữu là là kẻ sống lang thang, đã có 2 tiền án về tội trộm cắp và là một con nghiện rất nặng.


Trao đổi với chúng tôi về nguyên nhân gia tăng các vụ buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới, Thượng tá Bùi Lê Minh - Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Yên Bái cho biết: Hầu hết các nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc đều rơi vào các ổ chứa gái mại dâm. Xuất phát từ việc nhẹ dạ cả tin, những phụ nữ, trẻ em bị bọn buôn người lợi dụng. Nạn nhân là những người dân tộc thiểu số, dân trí thấp ở các huyện vùng cao như Văn Chấn, Trấn Yên, Lục Yên, Văn Yên, Mù Cang Chải, thị xã Nghĩa Lộ. Chỉ tính riêng trong năm 2007, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra 16 vụ buôn bán phụ nữ và trẻ em với 37 người bị hại, Công an tỉnh đã bắt giữ 33 đối tượng và 9 tháng đầu năm nay toàn tỉnh cũng đã xảy ra 4 vụ với số người bị hại là 13 người, cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã bắt giữ 9 đối tượng để điều tra làm rõ và sớm đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật. Theo đánh giá, những vụ việc nêu trên vẫn chỉ là phần nổi của "tảng băng chìm", bởi thực tế còn nhiều nạn nhân vì mặc cảm, an phận đã không dám đi tố cáo những kẻ đã bán mình. Lực lượng công an hiện cũng đang gặp nhiều khó khăn vì bọn buôn người dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Hơn nữa, hầu hết, các nạn nhân bị bán sang Trung Quốc nên rất khó khăn cho việc đi lại, điều tra phá án. Tình trạng buôn bán phụ nữ trẻ em trên địa bàn Yên Bái đang có chiều hướng gia tăng nên rất cần được các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương phối hợp giải quyết, ngăn chặn tận gốc.

Trước thực trạng buôn bán phụ nữ, trẻ em ngày càng gia tăng và phức tạp, công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động của các cơ quan chức năng cho phụ nữ vùng cao cần tăng cường hơn nữa. Trong thời gian qua, lực lượng công an mới chỉ dừng lại ở việc điều tra phá án khi có đơn tố cáo tội phạm của các nạn nhân. Nhiều nạn nhân khi được giải cứu hoặc trốn về địa phương chưa được chính quyền sở tại tạo điều kiện giúp đỡ kịp thời nên lại tiếp tục sa ngã hoặc bỏ đi nơi khác làm ăn sinh sống

Bài và ảnh: Nguyễn Viết Tôn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm