Bài 2: Tết sớm trên nhà giàn

01/02/2010 09:07 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Giữa muôn trùng sóng gió, bánh chưng xanh, mâm ngũ quả được trang hoàng trên bàn thờ Bác Hồ, cây đào, cây mai vẫn khoe sắc đón chào năm mới.

Trên nhà giàn, mùa Xuân đến sớm hơn với những người chiến sĩ.

Xuân của người lính biển

Trong ấm áp của nắng biển, bữa cơm trưa giản dị được bày ra, bên những người lính biển, chúng tôi cảm thấy mình cũng là những chiến sĩ hải quân. Sau bữa cơm, không một phút nghỉ ngơi, thiếu tá Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK 1/10 ra lệnh bắt tay ngay vào nhiệm vụ: “Anh em chiến sĩ phải quan sát, phát hiện mục tiêu từ xa và báo cáo về sở chỉ huy kịp thời, đồng thời, luôn sẵn sàng các phương án chiến đấu tại chỗ”.

Những bàn tay rắn rỏi trước sóng gió nhưng cũng tài hoa khi gói bánh chưng đón Tết


Tết tại nơi này luôn đến trước đất liền, việc đầu tiên là anh em phóng viên và chiến sĩ cùng nhau bắt tay vào gói bánh chưng. Mỗi người một việc, người rửa, cắt lá dong, người vo đậu xanh, vo gạo, người ướp thịt rồi quây quần bên nhau gói bánh. Những cặp bánh chưng vuông vắn từ bàn tay rắn giỏi và tài hoa của người lính biển được đưa vào nồi. Màn đêm buông xuống, bên nồi bánh chưng, tiếng đàn ghi ta cùng với những khúc quân hành vang lên hòa cũng tiếng sóng xua tan màn đêm lạnh lẽo. 4 giờ sáng hôm sau, bánh chưng được vớt ra, hương bánh ngào ngạt hương xuân quyện khắp không gian 200 m2 nhà giàn. Rồi chú lợn ỉ nặng gần 1 tạ được các anh nuôi cả năm đưa ra làm thịt để đón Xuân.

Công việc đã hoàn tất, 2 cặp bánh chưng xanh, chiếc thủ lợn làm theo nghi lễ truyền thống được đặt lên bàn thờ nơi có tấm ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm lễ Tất niên. Mỗi người một nén nhang, trang nghiêm tưởng nhớ vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Đến gần 10 giờ, chiếu được trải ra sàn, bữa cơm tất niên được bày ra. Không ngờ những người lính đảo lại nấu ngon đến vậy. Thịt lợn tự tăng gia, cũng đủ món thịt nướng, luộc, tiết canh. Bánh chưng xanh, gạo nếp cái hoa vàng vừa thơm, vừa dẻo thấm đẫm hương vị Tết quê hương.

Bộ chỉ huy vùng 2 Hải quân trao quà Tết tới chiến sĩ nhà giàn DK/1


Tâm sự kẻ ở người về

Trong bữa cơm Tất niên, chiến sĩ Nguyễn Văn Hùng, tâm sự: “Kỷ niệm đầu tiên của tôi là tại DK1/20 năm 1995, niềm hạnh phúc dâng trào khi thấy cờ Tổ quốc phấp phới trên đỉnh cao của nhà giàn vững trãi giữa biển khơi”. Mọi người đều gật đầu, đồng cảm. Những chiến sĩ trên nhà giàn đều có chung một niềm hạnh phúc như thế. Hình ảnh đó là điểm tựa để họ chắc tay súng bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.

Trên tàu HQ 624, đợt này, có 5 chiến sĩ mới lên thay cho các chiến sĩ khác trở về đất liền. Người ở, người về đều muốn sẻ chia những nỗi niềm chất chứa trước lúc chia tay. Chuẩn úy Nguyễn Quang Thuyết tâm sự: “Em vừa mới lấy vợ hơn 2 tháng, đây là lần thứ hai em lên nhà giàn làm nhiệm vụ. Tết này, không được ở nhà với vợ, nhưng em cũng động viên vợ gác lại chuyện nhà vì trách nhiệm của người lính. Trước khi lên đường, em được vợ thông báo là mới có bầu”. Mọi người xúm lại hỏi thích con trai hay con gái đầu lòng, Thuyết cười hiền lành: “Con nào cũng được nhưng em thích có con trai đầu lòng hơn, cháu sẽ lại làm lính đảo”.

Rau xanh phục vụ tết do lính nhà giàn tăng gia


Trung úy Vũ Ngọc Dương, người có thâm niên đi nhà giàn 11 lần, mỗi lần từ 7 tháng cho đến 14 tháng, tâm sự: “Từ ngày lấy vợ, chưa có một cái Tết xum họp gia đình. Có lúc nhớ nhà, nhớ vợ và con gái 15 tháng tuổi, nhưng nhiệm vụ là hàng đầu, càng nhớ càng phải phấn đấu công tác tốt hơn”. Anh khoe: “Tết này vợ anh vừa gửi thư động viên, cô ấy nói luôn tự hào vì chồng là lính nhà giàn của một đơn vị anh hùng”.

Hết chuyện nhà, Dương lại kể chuyện bạn, chuyện “vui” của lính nhà giàn: “Tôi có người bạn tên Bằng, trước công tác cùng nhau ở DK1/18, một lần lên lại đơn vị sau đợt về phép, Bằng tỏ ra bồn chồn. Không ngờ vài ngày sau có thư báo tin vui, vợ anh mang bầu. Bằng mừng hơn bắt được vàng, cả nhà giàn cũng mừng lây vì ai cũng biết vợ Bằng đã từng bầu nhiều lần nhưng đều ko giữ được. Từ đấy, Ban chỉ huy vùng 2 luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để những anh em có hoàn cảnh tương tự Bằng được gần vợ nhiều hơn.

Chuẩn úy Nguyễn Thành Đại được về nhà ăn tết đợt này, háo hức khoe thành tích: “Em là lính quân y, đi nhà giàn lần này là đầu tiên. Hồi tháng 9/2009, hai ngư dân bị nạn trên biển, vết thương bị đứt dài mất nhiều máu do lưỡi câu móc vào. Những kiến thức em học được từ trường quân y đã giúp họ qua cơn hoạn nạn. Lính phải có trách nhiệm giúp đỡ nhân dân, quân với dân như cá với nước mà. Tết này, em lại được về ăn tết với nhân dân đất liền”.

Giờ chia tay đã đến, cho đến khi hình ảnh người ở lại trên nhà giàn vẫy tay tạm biệt đã lùi rất xa, thì người trên boong tàu hành trình ngược sóng về Côn Đảo vẫn vẫy tay mãi không thôi. Có người đã khóc. Xin tạm biệt các anh, những chiến sĩ trên nhà giàn DK1. Xin chúc các anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Tổ quốc đã giao phó.

Anh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm