Anh khỏa thân, tôi cũng khỏa thân

24/09/2008 19:25 GMT+7 | Sự kiện qua ảnh

(TT&VH Online) - Có một du khách muốn cạnh tranh với “Chàng cao bồi khỏa thân” nổi tiếng ở Times Square, New York.
 
Robert Burck, được nhiều người biết tới hơn với biệt danh “Chàng cao bồi khỏa thân”, là một gương mặt “nổi tiếng” ở quảng trường Times Square, New York (Mỹ) vì anh ta có một công việc hàng ngày rất độc đáo: Chơi guitar trong bộ dạng chỉ mặc một chiếc quần xà lỏn, đầu đội một chiếc mũ và chân đi một đôi bốt cao bồi.
 
“Chàng cao bồi khỏa thân” chỉ xin 2 USD từ mỗi du khách có nguyện vọng đứng chụp ảnh chung với anh ta.
 
Cảnh chụp hôm qua: Một du khách không chỉ muốn chụp với “Chàng cao bồi khỏa thân”, mà còn muốn so tài với anh chàng "nổi tiếng" này về sự... khỏa thân.
 
Thật là không biết mình, biết người. Cái tay du khách cuối cùng cũng phải tự thừa nhận mình không thể so tài được với chàng cao bồi. Lý do: Vì tôi không biết chơi đàn!
 
Robert Burck, “Chàng cao bồi khỏa thân”,  ở quảng trường Times Square, New York
Q.K

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm