Ấn tượng với lễ hội diều mừng Đại lễ

07/10/2010 10:59 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Sáng hôm qua 6/10, tại Quảng trường SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Liên hoan nghệ thuật diều Hà Nội với chủ đề Hà Nội - Bầu trời hòa bình đã chính thức khai mạc.

Hàng trăm nghệ nhân trong nước và quốc tế đã mang tới liên hoan hàng nghìn cánh diều với đủ hình dáng, kích cỡ, màu sắc. Người xem được mãn nhãn với những cánh diều độc đáo như hình các loài động vật, con bạch tuộc khổng lồ, cá đuối khổng lồ, nhưng độc đáo và ý nghĩa hơn cả là những cánh diều mang hình lá cờ tổ quốc, hình con rồng, hình cô tiên, cánh phượng... đã chuyển tải những thông điệp về thành phố hòa bình, Đại lễ 1.000 Thăng Long...

Liên hoan diều bao gồm 6 chương, mở màn là hình ảnh của những cánh diều mang hình lá cờ tổ quốc vút bay trên bầu trời Hà Nội do các nghệ nhân đến từ câu lạc bộ diều tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và TP.HCM thể hiện. Cánh diều mang dòng chữ “Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long”, “Tôi yêu Việt Nam” khiến người xem không khỏi bồi hồi, xúc động.

Đến 11h trưa, lễ hội diều kết thúc

M.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm