19/01/2011 07:08 GMT+7 | Trong nước
Những chai rượu đó là một phần lương thực dự trữ của Shackleton được tìm thấy hồi năm ngoái trong túp lều của ông ở Nam cực. Túp lều này được làm vào năm 1908 trong lần cố gắng lên đỉnh Nam cực nhưng thất bại của ông.
Hôm 17/1, 3 chai rượu đã được phân tích xem vị của chúng ra sao sau một thời gian dài nằm trong nhiệt độ âm 30 độ C ở Nam cực. Vỏ gỗ của chúng bị đóng băng song rượu trong chai vẫn ở dạng lỏng. Do những chai rượu này rất hiếm nên chúng đã được đưa về quê hương chúng là Scotland.Người ta cho rằng những chai rượu đó thuộc loại lâu đời nhất thế giới.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất