Tổng thống Brazil sợ mất ghế sau thất bại của đội nhà

10/07/2014 19:25 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Brazil bại trận với tỷ số 1-7 trước Đức, mất mát của người dân xứ Samba còn lớn hơn cả một trò chơi.

Tờ báo thể thao Lance gọi đó là “thất bại đáng xấu hổ nhất trong lịch sử”. Juca Kfouri, bình luận viên bóng đá hàng đầu nhận định “bóng đá Brazil đã bị cuốn vào lớp bụi mù”. Almir Leite Rodrigues, 55 tuổi, Giáo sư lịch sử Brazil về hưu cho biết ông chưa thể diễn tả nổi cảm giác của mình. Ông nêu rõ: “Người tôi vẫn đang tê cứng. Có lẽ phải chờ đợi đến ngày mai tôi mới cảm nhận được nỗi đau thực sự là gì”.

Thất bại tác động tới cả ghế Tổng thống

Bạo động đã xảy ra ở Rio de Janeiro và Sao Paulo, xe bus bị đốt cháy, trộm cướp được dịp hoành hành, đàn ông trong màu áo vàng lao vào ẩu đả lẫn nhau. Cảnh hỗn loạn đầy rẫy trên phố, dọc bãi biển… Hơn 200 triệu người dân Brazil rơi vào tâm trạng bi quan. Chính phủ lo lắng trận thảm bại sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiều lĩnh vực khác của xã hội Brazil. Trong nỗi lo đó, có cả cuộc bầu cử tổng thống dự định tiến hành ngày 3/10 tới.

Tại trận bán kết trên sân Mineirao, hình ảnh ở lễ khai mạc World Cup 2014 đã lặp lại. Rất đông người Brazil có mặt ở SVĐ đã chế nhạo, chửi mắng Tổng thống Dilma Rousseff “Này*** Dilma hãy biến đi ***”. Khoảng phút thứ 40 của trận đấu, khi Brazil đã bị thủng lưới 5 bàn, những tiếng reo hò như vậy kéo dài tới 3 phút. Bà Rousseff chính là mục tiêu mà người Brazil hướng tới, để đổ lỗi cho thất bại lịch sử trên sân cỏ.

Những gì xảy ra là điềm xấu đối với mùa bầu cử với cuộc vận động tranh cử dự kiến sẽ được tiến hành sau khi FIFA rời khỏi đất nước rộng lớn nhất Nam Mỹ. Ngay từ đầu giải đấu, một số nhà phân tích chính trị cho rằng nếu Brazil bị loại sớm, CĐV sẽ bị đặt vào tâm trạng chua chát, dễ dẫn đến biểu tình, phản đối bà Rousseff. Nay, khi thất bại nhục nhã 1-7 trước Đức, tác động tâm lý lớn hơn bội phần. Một cuộc khảo sát được công bố ngày 2/7 của Datafolha cho thấy 38% người dân Brazil được hỏi ý kiến khẳng định họ sẽ bỏ phiếu cho bà Rousseff, giảm 6% so với kết quả thu thập được hồi tháng Hai. Đối thủ lớn nhất của bà Rousseff, Nghị sĩ Aecio Neves của Đảng Dân chủ Xã hội Brazil, nhận được 20% số ý kiến ủng hộ. Mặc dù các con số vẫn đang nghiêng về bà Rousseff, nhưng độ chênh lệch ngày càng giảm cho thấy mối đe dọa lớn đối với chiếc ghế của bà.

Thảm họa tinh thần chưa hẳn là tồi tệ

Thất bại sân cỏ rõ ràng sẽ làm tổn thương tới cơ hội của bà Rousseff trong cuộc bầu cử sắp tới. Nhưng một nhóm chuyên gia kinh tế người Mỹ nhận định trận thua thảm trước Đức lại mang tới tín hiệu tích cực cho thị trường tài chính của Brazil sau khi người dân đã vượt qua được khủng hoảng về mặt tinh thần.

“Thất bại nhục nhã như vậy khiến bạn tự hỏi rằng liệu nó có tác động tiêu cực tới tâm lý người dân Brazil ?. Nó sẽ xác nhận với mọi người rằng ‘Hãy nhìn, nền kinh tế của chúng ta đang chật vật, chúng ta không thể đạt tăng trưởng, thậm chí bây giờ chúng ta không có nổi một đội bóng tốt’”- Geoffrey Dennis, người đứng đầu chiến lược thị trường mới nổi của UBS AG, phụ trách mảng kinh tế của Brazil kể từ đầu những năm 1990, chia sẻ.

Geoffrey Dennis không nhận định suông. Lời lẽ của ông đã được kiểm chứng bằng những con số. Hôm qua, ngày thị trường chứng khoán Brazil đóng cửa nghỉ lễ, chứng chỉ quỹ iShares MSCI Brazil Capped ETF đã tăng 0,5% trong phiên giao dịch đầu ngày ở sàn chứng khoán New York. Cổ phiếu của Tập đoàn dầu khí thuộc sở hữu nhà nước Petroleo Brasileiro SA tăng 0,4%. Chỉ số chứng khoán Ibovespa của Brazil cũng đã tăng 19% tính từ mức thấp nhất ngày 14/3.

Hân Như
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm